Ai Là Người Lớn Nhất Giữa Chúng Ta? – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày
17.05.2016)
Chúa Giê-su dậy con đường phục vụ, tuy nhiên
các môn đệ lại cãi cọ nhau xem ai là người lớn nhất trong họ: Câu chuyện Kinh
Thánh này cũng ném một cái nhìn lên Giáo hội ngày nay. Với bài giảng của mình
trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của
Tòa Thánh Vatican, lại một lần nữa, Đức Thánh Cha nói về cơn cám dỗ muốn làm lớn,
muốn trở nên giầu snag trong Giáo hội.
„Trên con
đường mà Chúa Giê-su vạch ra cho chúng ta, thì sự phục vụ chính là quy luật.
Người lớn nhất giữa anh em chính là người phục vụ chứ không phải là người nổi
trội, người tìm kiếm quyền lực và tiền tài“ – Đức Thánh Cha giải thích.
„Trong giữa
các Tông Đồ cũng có những điều đó, cũng có những câu hỏi: ai là người lớn nhất,
ai là người có quyền thế? Đó là những kẻ đầy lòng tham vọng. Trong bất cứ cộng
đoàn nào, trong bất cứ Giáo xứ nào, hay trong bất cứ cơ quan nào đi nữa thì
cũng có những kẻ kiếm tìm sự thăng tiến, kiếm tìm thanh thế.“
Và khi người ta có ước muốn như trên thì rồi những
phương tiện để đạt được ước muốn đó sẽ xuất hiện ngay tức khắc – Đức Thánh Cha
giải thích. Đó là sự ngồi lê đôi mách, sự gièm pha nói xấu. Sự ghen tương và đố
kỵ được cất giấu đàng sau đó, và rồi các cộng đoàn sẽ bị phá hủy.
„Tất cả
chúng ta đều bị cám dỗ bởi những điều ấy, tất cả chúng ta đều bị cám dỗ muốn
gièm pha nói xấu người khác để tự nâng mình lên. Đó là một cơn cám dỗ của tinh
thần thế tục, nhưng ngay cả Giáo hội cũng chia sẻ điều đó. Sẽ là điều rất tốt
cho chúng ta nếu chúng ta cầu xin Chúa soi sáng để chúng ta hiểu được rằng, yêu
mến thế gian có nghĩa là muốn đi theo tinh thần thế gian, muốn trở thành kẻ thù
của Thiên Chúa.“
(theo de.rv 17.05.2016 ord)
Đa-minh Thiệu