Sự Thánh Thiện Nho Nhỏ Từ Sự Thương Thảo – (Bài
giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 09.06.2016)
„Thực tế
lành mạnh“: Đó là điều mà Chúa Giê-su đã dậy các môn đệ của Ngài. Trái lại,
một thái độ của „tất cả hay không của bất
cứ điều chi“ không phải là thái độ của người Công giáo, nhưng là „tà giáo“. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng
như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh
Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.
Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha đã liên
hệ tới những lời của Chúa Giê-su: „Thầy bảo
cho anh em biết, nếu anh em không ăn ở công chính hơn các kinh sư và người
Pha-ri-siêu, thì sẽ chẳng được vào Nước Trời“ (Mt 5,20). Dân Chúa hồi đó đã
„bị lầm lạc về một điều gì đó“, vì
dân đã khẳng định rằng: „Những gì mà Lề
Luật dậy, đều không liên hệ gì đến họ“. Chúa Giê-su đã liên hệ đến điều đó
khi Ngài mời gọi hãy „hướng lên cao“.
Chẳng hạn như giới răn chính của Ki-tô giáo là yêu mến Thiên Chúa và thương yêu
tha nhân, cả hai cùng thuộc về nhau, cả hai đều đan bện vào nhau. „Thật là tốt nếu nghe điều đó trong một thời
đại mà trong đó chúng ta đã phát triển một vốn từ rất sáng tạo để xúc phạm người
khác“ – Đức Thánh Cha nhận xét. Tuy nhiên, xúc phạm hay làm nhục không có
nghĩa nào khác ngoài việc „sát hại“,
vì „nó có nghĩa là bạt vào tai tâm hồn
người khác.“
Thật tiếc vì ngay cả trong thời đại hôm nay
cũng không thiếu những Ki-tô hữu thiếu mạch lạc, bởi thay vì làm chứng thì họ lại
„phản chứng“. „Chúng ta thường xuyên nghe thấy những điều này trong giáo hội, rất thường
xuyên! ´Ông Linh mục này, ông kia bà nọ thuộc Công Giáo Tiến Hành, ông Giám mục
này, ông Giáo hoàng kia cứ nói rằng, anh chị em phải làm cái này, phải làm cái
kia, nhưng rồi các vị ấy lại làm ngược lại!` Đó là gương mù mà nó làm tổn
thương dân Chúa, và không cho phép dân Chúa được phát triển và tiến về phía trước.
Dân Chúa hồi đó cũng đã thấy được các Luật Sĩ và những người Pha-ri-siêu nghiêm
khắc đến mức nào, và khi một Ngôn Sứ xuất hiện để mang đến niềm vui cho dân,
thì những Luật Sĩ và những người Pha-ri-siêu liền bách hại và sát hại vị Ngôn Sứ
ấy ngay: Ở đó không có chỗ cho các Ngôn Sứ! Và Chúa Giê-su đã nói với họ: Các
ngươi đã sát hại các Ngôn Sứ, các ngươi đã bách hại những người mang đến một luồn
gió mới.“
„Hãy hướng
lên cao“: Đó là „sự giải phóng khỏi
tính nghiêm khắc của Lề Luật, và cũng là một sự giải phóng khỏi một ý thức hệ
mà nó không đưa đến điều tốt đẹp.“ Chúa Giê-su „biết rất rõ“ – Đức Thánh Cha nói, - „Ngài biết bản tính của chúng ta… Ngài cũng dậy chúng ta một thực tế
lành mạnh.“ Thường thì không thể „đạt
tới được sự hoàn hảo“, nhưng „ít nhất
phải làm những gì mà anh chị em có thể“ – Đức Thánh Cha khuyên.
„Thực tế
lành mạnh này của Giáo hội Công giáo – Giáo hội không bao giờ nói, ´hoặc là cái
này, hoặc là cái kia`. Đó không phải là Công giáo. Giáo hội nói: ´Vừa thế này
và vừa thế kia`. Hãy giao hòa với người anh em của bạn. Đừng xúc phạm người anh
em. Hãy yêu thương họ. Nhưng nếu có một vấn đề thì ít nhất hãy cố gắng thống nhất
với người ấy để chiến tranh không nổ ra. Đó là thực tế lành mạnh của Giáo hội
Công giáo. Nói rằng: ´Hoặc là tất cả, hoặc là không` - nói như thế không phải
là cách nói của người Công Giáo, đó không phải là Công giáo, đó là tà giáo.
Chúa Giê-su luôn luôn đồng hành với chúng ta, Ngài đặt ra cho chúng ta một thực
tế trước mắt, Ngài đồng hành với chúng ta để đạt tới được thực tế đó; Ngài giải
thoát chúng ta khỏi sự tù túng của tính nghiêm khắc nơi Lề Luật, và Ngài nói với
chúng ta: ít nhất là hãy làm điều đó một cách tốt nhất có thể. Đó là Thiên Chúa
của chúng ta, đó là điều mà Ngài dậy chúng ta.“
Chúa Giê-su yêu cầu chúng ta đừng bao giờ là
người giả hình: chúng ta không nên ca tụng Thiên Chúa bằng chính miệng lưỡi mà
với nó, chúng ta đã xúc phạm đến những người anh chị em. „Hãy làm điều mà anh chị em có thể“ – Đức Thánh Cha lập lại, „đó là đòi hỏi của Chúa Giê-su. Ít nhất là
hãy ngăn ngừa chiến tranh giữa anh chị em, bằng cách là anh chị em hãy thỏa thuận
với nhau.“
„Và Cha
xin nói với anh chị em câu này, điều này nghe có vẻ hơi lạ: đó là sự thánh thiện
nho nhỏ của sự thương thảo. ´Không, tôi hoàn toàn không thể đi tiếp được nữa,
nhưng tôi muốn cố gắng trong mức có thể, và chúng ta hãy thống nhất với nhau rằng,
ít nhất là chúng ta không làm nhục nhau, ít nhất là chúng ta không gây chiến chống
lại nhau. Và tất cả đều sẽ sống trong bình an… Xin Chúa Giê-su giải thoát chúng
ta khỏi tất cả những điều khốn cùng của chúng ta. Xin Ngài cũng giải thoát
chúng ta khỏi ý thức hệ mà nó không phải là Công giáo. Chúng ta hãy cầu xin
Chúa, xin Người dậy chúng ta để chúng ta biết bước ra khỏi bất cứ sự nghiêm khắc
nào, cũng như biết cách hướng lên cao, để có thể tôn thờ và ca tụng Chúa; xin
Người dậy chúng ta biết giao hòa với nhau; và xin Người dậy chúng ta biết thống
nhất với nhau ít là ở một điểm mà chúng ta có thể cùng đi tới đó.“
(theo de.rv 09.06.2016 sk)
Đa-minh Thiệu