Đức Thánh Cha Nói Với Người
Argentina: “Không
được bán đứng tổ quốc!”
“Trong
trường học, các giáo viên đã dậy chúng ta phải yêu tổ quốc, và Tình Yêu này
chính là gốc rễ mà từ đó chúng ta có được cảm nhận về việc mình thuộc về tổ
quốc.” Đức Thánh Cha Phan-xi-cô – một công dân gốc Argentina – đã viết như
thế trong một bức thư gửi cho các Giám Mục đồng hương của Ngài nhân dịp mừng kỷ
niệm 200 năm ngày Argentina được độc lập. Trong lá thư đó, Ngài còn viết rằng: “Khi nói về những người vô liêm sỉ, người
Argentina chúng ta thường hay nói: ´Thậm chí hắn còn có khả năng bán đứng cả mẹ
mình.` Ở đây, chúng ta cảm nhận trong chiều sâu rằng, người ta không được phép
bán đứng thân mẫu của mình… và cũng không được phép bán đứng tổ quốc!”
Đức Thánh Cha nhắc nhớ
rằng, rốt cục, những chiến binh giải phóng San Martin và Bolivar đã hình dung
ra được việc tạo nên một “Đại Tổ Quốc”
duy nhất. “Thực tế này hiệp nhất chúng ta
lại thành một gia đình của một chân trời rộng mở, và của lòng trung thành đối
với tình huynh muội của chúng ta” – Đức Thánh Cha viết. Ngài đã cầu xin
Chúa bảo vệ “Đại Tổ Quốc” này, “củng cố nó và bảo vệ nó trước bất cứ hình
thức thuộc địa nào.”
(theo de.rv 09.07.2016 sk)
J.Ngọc Hà