Đức Giáo Hoàng Phanxicô Tưởng Nhớ Nữ Tu Isabelle, Một Nhà Truyền
Giáo Tây Ban Nha Bị Giết Hại Tại Haiti
(muoianhsang.com)
Vatican,
05/09/2016 (MAS/SLM) – Kết thúc Thánh
Lễ Phong Thánh cho Mẹ Teresa Calcuttavào Chúa Nhật, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã
tưởng nhớ đến một nữ tu truyền giáo người Tây Ban Nha là người đã bị giết vào
tuần trước tại Haiti.
Trong bài diễn văn trước khi xướng Kinh Truyền Tin, Đức
Giáo Hoàng đề cập một cách đặc biệt đến nhiều tình nguyện viên hiện diện, những
người đang ở Rôma để cử hành Năm Thánh Cho Tình Nguyện Viên và Các Nhân Viên của
Lòng Thương Xót.
Trong bối cảnh
này, Đức Giáo Hoàng tưởng nhớ cách đặc biệt đến những người đang mang lại sự phục
vụ đặc biệt của họ trong những hoàn cảnh “khó khăn và nguy hiểm”.
Ngài nhớ đến Nữ
Tu Isabel đã bị giết vào tuần trước tại Haiti.
Nữ tu là một
nhà truyền giáo từ Tây Ban Nha đã dành cuộc đời của mình để giúp đỡ người nghèo
ở Haiti, và tạo các cơ hội để cho họ một tương lai tươi sáng hơn.
James Blears
nói về một mạng sống đã bị đánh cắp cách vô cảm, nhưng là một di sản sẽ sống
mãi trong trái tim người dân Haiti.
Một cách cẩn trọng,
Nữ Tu Isabelle Sola Matas, đang lái xuống một con đường đầy ổ gà, một chiếc xe
SUV màu trắng, bám đầy bùn đất, đang thận trọng đi giữa một đám đông người đi bộ
ở tại một giao lộ quận Bel Air ở thị trấn Port au Prince, thì những tay súng ra
tay sát hại.
Họ đã bắn vào nữ
tu hai lần ở vùng ngực. Một người phụ nữ Haiti đang đi ké xe của nữ tu cũng bị
bắn 2 phát vào ngực và được đưa đến bệnh viện.
Những tay súng
sau khi lấy đi ví tiền của vị nữ tu, nhưng trong việc giết hại nữ tu Isabelle họ
đã cướp đi của đất nước Haiti một người bạn chân thật, tận tuỵ và chăm sóc vô
giá.
Sơ Isabelle
Sola Matas đã bị giết ở tuổi 51 đến từ Barcelona, nhưng nữ tu đã tận hiến thân
xác và linh hồn mình cho Đất Nước nghèo nhất và đang cần giúp đỡ nhất ở Bán Cầu
Tây, trong nhiều năm.
Sơ đã làm việc
như một y tá, giúp xây dựng các mái ấm, tạo nên công việc làm chân tay giả cho
người tàn tật của những người Haiti sau trận động đất 2010. Sơ cũng là một khí
cụ trong việc giúp đỡ xây dựng một Trường Nghề để dạy về buôn bán, để người
nghèo có được những công việc có phẩm giá và niềm hy vọng được nhận biết về một
tương lai đích thực.
Tại Nhà Thờ
Thánh Tâm, Cha Hans Alexandre đã đau buồn nói: “Sự mất mát Sơ Isabelle là lớn
lao. Trong khi thực hiện việc này, người ta không chỉ giết hại một con người, họ
giết hại những niềm hy vọng của quá nhiều người”.
Âu Dương Duy (Theo
Vatican Radio)