„Không Ai Bị Coi Là Không Thể Được
Cứu Độ!“ – Bài Huấn Dụ của ĐTC Phan-xi-cô trong buổi đọc Kinh Truyền Tin
chung trưa CN 11.09.2016
Như thường lệ, đúng váo lúc 12 giờ trưa
Chúa Nhật 24 TN vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô lại xuất hiện tại cửa sổ
phòng làm việc của Ngài đề cùng với các tín hữu đọc Kinh Truyền Tin chung.
Trong bài Giáo Lý của mình trước khi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã giải
thích bài Tin Mừng của Chúa Nhật 24 TNC (Lc 15,1-32), trong đó Thánh Lu-ca đã
tường thuật lại ba dụ ngôn với mô-típ về những điều bị thất lạc: con chiên bị
thất lạc, đồng tiền bị mất, và người con hoang đàng.
Đức Thánh Cha giải thích rằng, một
mô-típ chung đã diễn ra trong cả ba trình thuật: Những động từ mà chúng được sử
dụng, đã diễn tả về một niềm vui chung, diễn tả việc cử hành một Đại Lễ.
Trong hai dụ ngôn đầu tiên – Đức Thánh
Cha nói – niềm vui được nhấn mạnh, mà niềm vui đó diễn ra một cách quá mức đến
độ nó phải được sẻ chia cùng với „những
người bạn và những người hàng xóm láng giềng“. Trong dụ ngôn thứ ba, niềm
vui đã biến thành một Đại Lễ. Đại Lễ này bắt đầu từ trong con tim của người Cha
nhân hậu, và lan tỏa ra toàn bộ gia đình.
Với ba dụ ngôn này – Đức Thánh Cha giải
thích tiếp – Chúa Giê-su đã giới thiệu cho chúng ta biết về một Thiên Chúa với
đôi tay giang rộng, Đấng xử sự với các tội nhân bằng sự trìu mến và sự cảm
thông.
Dụ ngôn cảm động nhất là dụ ngôn nói về
người Cha nhân hậu đã ôm lấy đứa con một cách thắm thiết, vì dụ ngôn này chỉ ra
cho thấy Tình Yêu khôn cùng của Thiên Chúa – Đức Thánh Cha xác nhận.
Và điều đã gây kinh ngạc không phải là
câu chuyện quá buồn về tình trạng xơ xác phờ phạc ngày càng thêm trầm trọng của
người thanh niên. Đúng hơn, những lời có tính quyết định sau đây của anh mới là
điều gây kính ngạc: „Tôi sẽ lên đường để
trở về cùng Cha tôi!“ (Lc 15,18).
Thiên Chúa luôn chờ đợi cuộc lên đường của
chúng ta, Ngài đợi chờ chúng ta với sự sốt ruột và nóng lòng, ngay từ khi chúng
ta còn ở xa, và dẫu có xa đến mấy đi nữa, thì Ngài cũng đã nhìn thấy chúng ta rồi,
Ngài chạy đến với chúng ta, Ngài ôm lấy chúng ta, Ngài hôn lấy hôn để chúng ta,
và tha thứ cho chúng ta.
Đó là sự yếu đuối của Thiên Chúa: Ngài
mau chóng quên hết quá khứ. „Khi Ngài ôm
chúng ta và tha thứ cho chúng ta, Ngài đánh mất hết trí nhớ, Ngài không có ký ức!“
– Đức Thánh Cha tiết lộ.
„Anh
chị em đã bao giờ nghĩ rằng, bất cứ khi nào chúng ta đi vào Tòa Giải Tội, thì những
khi ấy sẽ đều là một niềm vui, một Đại Lễ trên Thiên Đàng không? Anh chị em có
nghĩ đến điều đó không? Đó là điều tuyệt vời“ – Đức Thánh Cha thốt lên. „Không có bất cứ người nào bị coi là không thể
được cứu độ, chẳng có bất cứ ai bị coi là vô phương cứu chữa!“
Sau khi Đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh
Cha đã kêu gọi những người hiện diện hãy cầu nguyện cho Gabon. Sau những cuộc bầu
cử tổng thống mới đây, quốc gia Phi Châu này đã và đang phải trải qua một cuộc
khủng hoàng trầm trọng về chính trị. Trong sự hỗn loạn, đã có ít nhất 7 người
thiệt mạng, tòa nhà quốc hội của quốc gia này cũng đã bị thiêu rụi.
„Cha
khích lệ tất cả mọi người, đặc biệt là những người Công giáo, hãy trở thành những
kiến trúc sư của hòa bình, trong sự tôn trọng luật pháp, tôn trọng sự đối thoại,
và tôn trọng tình huynh đệ“ – Đức Thánh Cha nói.
Sau đó Đức Thánh Cha nhắc cho những người
hiện diện tại quảng trường Thánh Phê-rô biết rằng, Cha Ladislaw Bukowinski
(1904-1974) người Ucraina, đã được Phong Thánh vào hôm Chúa Nhật vừa qua tại
Caraganda.
„Vị
Linh mục này đã phải gánh chịu biết bao nhiêu là nỗi khổ đau!“ – Đức Thánh
Cha thốt lên. „Trong cuộc sống của mình,
Ngài đã luôn luôn chỉ cho thấy một Đức Ái to lớn đối với những người yếu đuối
nhất và những người cùng khốn nhất, và chứng tá của Ngài đã trở nên một giọt nước
ngưng tụ lại từ hơi nước của những công việc thuộc về Đức Thương Người cả nơi
thể xác lẫn nơi tâm hồn“ – Đức Thánh Cha diễn tả.
(theo Zenit.org 11.09.2016)
Đa-minh Thiệu