Hãy Nói Tiếng Không Với „Tôn Giáo Bôi Son
Trát Phấn“
(Bài
giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 11.10.2016)
Đừng „giả vờ giả tảng“, nhưng
hãy làm điều thiện mà không kiếm tìm những chiếc đèn pha: Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện
đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Trong bài giảng của mình, Đức Thánh
Cha đã cảnh báo trước một „tôn giáo son
phấn“. Con đường của Thiên Chúa hệ tại ở chỗ phục vụ khiêm nhượng.
Trong Thánh Lễ mừng kính vị tiền nhiệm của
Ngài – Thánh Giáo Hoàng Gio-an XXIII, người mà chính Ngài đã phong Thánh cách
nay hai năm –, Đức Thánh Cha đã giải thích về bài Tin Mừng trong ngày. Đó là bài
Tin Mừng theo Thánh Lu-ca, trong đó Chúa Giê-su đã khiển trách một người
Pha-ri-siêu. Người Pha-ri-siêu này đã mời Ngài đến dự cơm, và ông ta đã lấy làm
ngạc nhiên trước việc Chúa Giê-su không rửa tay trước khi ăn.
„Những
người Pha-ri-siêu các ngươi rửa sạch bên ngoài chén bát, nhưng bên trong các
ngươi tràn đầy sự tham lam và độc ác! Đó là điều mà trong Tin Mừng, Chúa Giê-su
không ngừng quở mắng những hạng người đó: bên trong các ngươi thì thối rữa, điều
đó không thích hợp, điều đó không đúng! Các ngươi là những kẻ nô lệ, vì các
ngươi đã khước từ công lý mà nó đến từ Thiên Chúa – nền công lý mà Chúa Giê-su
ban cho chúng ta.“
Đức Thánh Cha đã đi một đường vòng để đề
cập tới một lời cảnh báo khác của Chúa Giê-su: Thực ra, đó là việc người ta nên
cầu nguyện sau những cánh cửa đóng kín để không bị nhìn thấy bởi người khác và
cũng không để làm ra vẻ trước họ. Vì Thiên Chúa muốn chỉ cho chúng ta con đường
khiêm nhượng – Đức Thánh Cha nói. Điều quan trọng là „sự tự do mà nó mang ơn cứu độ và Tình Yêu đến cho chúng ta.“
„Sự
tự do nội tại này, sự tự do này mà với nó, người ta sẽ thực hiện những điều tốt
lành trong thầm kín mà không hề có chuyện thổi kèn trên đường trước mặt mọi người…
Con đường của tôn giáo đích thực mà chính Chúa Giê-su đã đón nhận: con đường khiêm
nhượng, con đường chịu sỉ nhục. Như thánh Phao-lô đã viết cho các tín hữu
Philipphê, Chúa Giê-su đã hạ mình xuống, đã khước từ chính bản thân Ngài. Đó là
con đường duy nhất để xua tan sự ích kỷ, sự tham lam, tính tự cao tự đại, sự
kênh kiệu và tinh thần thế tục khỏi chính mình. Nhưng những con người mà Chúa
Giê-su đã trách mắng họ, thì lại là những con người đi theo một tôn giáo bôi
son trát phấn: chỉ có vẻ bên ngoài, chỉ giả vờ giả tảng… Chúa Giê-su đã sử dụng
một phép ẩn dụ rất mạnh để nói về những hạng người ấy: các ngươi là những nấm mộ
tô vôi! Bên ngoài thì đẹp, nhưng bên trong thì toàn xương xảu và sự thối rữa.“
Chúa Giê-su mời gọi chúng ta hãy thực
thi những việc tốt lành trong sự khiêm nhượng – Đức Thánh Cha giải thích. „Bạn có thể làm rất nhiều điều thiện như bạn
muốn, nhưng nếu bạn không thực hiện những việc ấy trong sự khiêm nhượng, như
Chúa Giê-su đã dậy chúng ta, thì rồi những việc đó chẳng đem lại tích sự gì, vì
một cái gì đó tốt lành mà nó chỉ đến từ chính bạn, sẽ không tương hợp với ơn cứu
độ mà Chúa Giê-su đã ban cho chúng ta.“ Ơn cứu độ đến „trên con đường khiêm nhượng và sỉ nhục“, vì „nếu không chấp nhận những sỉ nhục thì người ta sẽ không bao giờ đạt tới
được sự khiêm nhượng.“
Đức Thánh Cha đã mời gọi hãy nghĩ tới „Chúa Giê-su chịu sỉ nhục trên Thánh Giá“:
„Chúng ta hãy cầu xin Chúa, xin Ngài giúp
chúng ta đừng bao giờ trở nên mệt mỏi trước việc đi trên con đường này, cũng
như biết khước từ tôn giáo theo vẻ bên ngoài, tôn giáo giả vờ giả tảng. Và xin
Ngài giúp chúng ta tiến về phía trước trong âm thầm, cũng như thực hiện những
điều thiện hảo cách nhưng không, giống như chúng ta đã nhận lãnh ơn tự do nội tại
của chúng ta cách nhưng không vậy. Và ước chi Ngài sẽ bảo vệ sự tự do nội tại
đó của chúng ta – chúng ta hãy cầu xin cho được ơn đó!“
(theo de.rv 11.10.2016 sk)
Đa-minh Thiệu