Giải Pháp Của Unesco Về Việc Thăm Viếng Tiếp Cận “Núi Đền thờ”
Giêrusalem
New York - Ủy
ban chấp hành Unesco đã thông qua một quyết định kêu gọi Israel khôi phục lại
nguyên trạng lịch sử của ”Núi Đền thờ” (xưa kia là đền thờ Giêrusalem,
sau đó khi Hồi giáo chiếm Giêrusalem họ xây đền thờ Hồi giáo trên nền của đền
thờ Giêrusalem) nơi có đền thờ Hồi giáo Al Aqsa. Quyết định được đưa ra trong
phiên họp lần thứ 200 của Ủy ban chấp hành Unesco tại Paris ngày 13 tháng 10 vừa
qua.
Trong quyết định
được đoàn Palestine soạn thảo với sự cộng tác của đoàn Giordan có tên “Palestine bị chiếm đóng” có yêu cầu
Israel, như là lực lượng chiếm đóng, cho phép phục hồi nguyên trạng lịch sử trước
tháng 9 năm 2000. Theo hiện trạng đó, duy nhất Bộ tôn giáo Giordan có quyền
trên núi Đền thờ, bao gồm việc duy trì, tái thiết và điều hành việc thăm viếng
tiếp cận nơi này.
Văn bản của
Unesco tố cáo bạo lực gia tăng của Israel và các biện pháp bất hợp pháp chống lại
Sở tôn giáo của Giordan và nhân viên của họ, và cũng chống lại việc tự do thờ
phượng và tự do đến Núi Đền thờ của các tín hữu Hồi giáo. Hơn nữa, nó cũng tố
cáo việc tấn công liên tục đền thờ Hồi giáo Al Aqsa của các thành phần cực đoan
Israel và cảnh sát.
Nỗ lực từ phía
Giordan phù hợp với sự giám hộ của chế độ Hashemite đối với các nơi thánh – Hồi
giáo và Kitô giáo – ở Giêrusalem.
Văn bản được Ủy
ban chấp hành Unesco (với 58 quốc gia đại diện) đồng ý với 24 phiếu thuận, 6
phiếu chống, 26 phiếu trắng. Hoa kỳ và Anh trong số các nước bỏ phiếu chống,
còn Pháp và Tây ban nha bỏ phiếu trắng. Giải pháp sẽ phải được bỏ phiếu bởi Hội
đồng chung của Unesco. Nhưng Israel đã có những phản ứng tiêu cực, khi xem giải
quyết này là một cố gắng từ chối mối liên hệ lịch sử giữa dân Do thái và Núi Đền
thờ.
Thủ tướng
Israel Benjamin Netanyahu phê bình: “Với quyết định vô lý này, Unesco đánh mất
tính hợp pháp của mình”. “Nếu họ không muốn đọc Kinh thánh, ít nhất hãy nhìn
vào những gì được mô tả trên khải hoàn môn Titô ở Roma, và Menorah (chân đèn
nhiều ngành của Do thái) mà người Roma đã lấy cắp từ đền thờ ở Giêrusalem. Ngay
cả hoàng đế Titô cũng làm việc tuyên truyền?”. “Phủ nhận mối liên hệ của Do
thái với Núi Đền thờ thì giống như phủ nhận liên hệ của Trung quốc với Vạn lý
trường thành hay liên hệ của người Ai cập với kim tự tháp”. (Agenzia Fides
14/10/2016)
Hồng Thủy (vi.radiovaticana.va/news/14/10/2016 15:57)