Canh Chừng Trước Ngẫu Tượng Tiền Tài
(Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 18.11.2016)
Các tín hữu sẽ không tha thứ cho một
Linh mục nếu như Ngài quá bấu bám vào tiền bạc. Tồi tệ hơn, „một con tim bấu
bám vào tiền bạc, sẽ là một con tim tôn thờ ngẫu tượng“. Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại
nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Các vị thư ký của các Sứ Thần
Tòa Thánh trên khắp thế giới đã tham dự Thánh Lễ này. Các Ngài về Rô-ma theo
lời mời của Đức Hồng Y Quốc Vụ Khanh, để cử hành Năm Thánh Lòng Thương Xót.
Bài Tin Mừng trong ngày thuật lại việc
Chúa Giê-su xua đuổi các con buôn ra khỏi Đền Thờ, vì họ đã biến Nhà Thiên Chúa
thành „hang trộm cướp“. „Chúa Giê-su“ – Đức Thánh Cha giải thích
– „đã giúp chúng ta hiểu được, mầm mống của phản Ki-tô nằm ở đâu, đó là hạt
gống của kẻ thù, hạt giống hủy hoại Triều Đại Thiên Chúa“. Và cụ thể là,
hạt giống ấy nằm ở chỗ bấu bám quá mức vào tiền bạc. Vì: „Con tim nào bấu
bám vào tiền bạc, thì đó là một con tim tôn thờ ngẫu tượng.“ Chúa Giê-su
hay nói rằng, người ta không thể làm tôi hai chủ cùng một lúc được, nghĩa là
không thể vừa làm tôi Thiên Chúa lại vừa làm tôi tiền tài. Tiền bạc – Đức Thánh
Cha nhấn mạnh – chính là „sự đối nghịch lại với Thiên Chúa“. Nhưng chúng
ta được đặt trước những chọn lựa:
„Nhà Thiên Chúa là nhà cầu nguyện,
nơi gặp gỡ với Thiên Chúa, với Thiên Chúa Tình Yêu. Và thần tiền thì luôn luôn
cố gắng xâm nhập vào nhà của Thiên Chúa! Các tư tế chính là những người đã cho
những kẻ đổi tiền hay những kẻ buôn bán, thuê chỗ trong Đền Thờ! Và rốt cuộc
thì chỉ có tiền. Nhưng tiền bạc lại là ông chủ có khả năng hủy hoại cuộc sống
chúng ta, cũng như có khả năng dẫn chúng ta tới chỗ kết thúc cuộc đời mình
trong sự đồi bại mà không hề được hạnh phúc, không hề có niềm vui trước việc
phụng sự Thiên Chúa chân thật, Đấng duy nhất có thể trao ban cho chúng ta niềm
vui đích thực.“
Con người phải đưa ra „quyết định cá
nhân“ về vấn đề đó – Đức Thánh Cha nhấn mạnh, và Ngài đặt câu hỏi: „Mối
tương quan của anh chị em với tiền tài đang thế nào? Anh chị em có phải là
những kẻ hám tiền không?“
„Dân Chúa có một linh cảm rất thính
nhậy nên có thể dễ dàng phát hiện ra những điều mang đến ơn cứu độ hay làm hư
đi – đúng là Dân Chúa có thể bị hư đi – sẽ dễ dàng tha thứ cho những yếu đuối
và những tội lỗi của các Linh mục. Nhưng có hai điều mà Dân Chúa không tha cho
các Ngài, đó là thói hám tiền và việc lạm dụng con người: khi Dân Chúa thấy các
Linh mục quá bấu bám vào tiền bạc, hay khi Dân Chúa thấy các Linh mục đối xử tồi
tệ với con người. Dân Chúa không thể kiềm chế trước chuyện đó, cũng không thể
tha thứ cho chuyện đó.“
Dân Chúa rất thông cảm – Đức Thánh Cha
giải thích tiếp – nên họ có thể tha thứ cho rất nhiều những sai lỗi khác. Trong
mối liên hệ này, Đức Thánh Cha nhắc tới các „Teraphim“ – tức các tượng
thần mà bà Rachel, vợ của ông Gia-cóp, đã cất giấu:
„Thật là buồn khi nhìn thấy một Linh
mục trong giai đoạn cuối cùng của cuộc đời mình, lúc Ngài đang hấp hối, đang
trong cơn hôn mê, nhưng những đứa cháu trai cháu gái thì túm tụm lại quanh Ngài
giống như những con kền kền, chúng chằm chằm nhìn vào những đồ vật nào mà chúng
có thể lấy được. Một cuộc kiểm thảo lương tâm cách nghiêm túc sẽ làm cho Thiên
Chúa hài lòng: ´Lạy Chúa, Chúa là Thiên Chúa của con, hay những bức tượng mà
con - giống như Rachel – đang giấu giếm trong lòng, tức thần tài, là Chúa của
con?`“
Việc đặt ra câu hỏi như thế là điều rất
cần thiết – Đức Thánh Cha khuyến khích những người hiện diện: „Anh chị em
hãy can đảm để đưa ra quyết định. Hãy bằng lòng với số tiền chân chính mà một
người lao động lương thiện có thể kiếm được, với khoản tiết kiệm chính đáng mà
một người lao động chân chính đang có. Nhưng nếu vượt quá điều đó, thì nó sẽ
không còn chính đáng nữa, nó trở thành sự tôn thờ ngẫu tượng. Ước gì Thiên Chúa
ban cho tất cả chúng ta ơn biết sống đức khó nghèo Ki-tô giáo.“
(theo de.rv 18.11.2016 cs)
Đa-minh
Thiệu