Linh Mục Phụ Trách Giáo Xứ Trải Dài 56 Làng Mạc Miền Núi ở
Bangladesh
Dhaka,
Bangladesh – Khi tôi đến thăm các giáo dân bộ tộc, “họ rất vui đến nỗi thức cả
đêm để kể cho tôi nghe những gì xảy ra với họ, cũng như để cầu nguyện và ca hát
với nhau”; đó là những lời chia sẻ của cha Dominic Sarkar, dòng Thánh giá đang
là cha sở của của 8000 giáo dân sống tại 56 ngôi làng miền núi ở quận
Bandarban, giáo phận Chittagong thuộc miền đông nam Bangladesh.
Các
Linh mục dòng Thánh giá đến vùng này từ những năm 1950. Trong quá khứ, các thừa
sai dòng Thánh giá được phép rao giảng Tin mừng ở đây. Do đó, con số các tín
hữu Công giáo gia tăng nhanh chóng.
Tất
cả giáo dân của cha Dominic ở Bandarban đều là người dân bộ lạc nghèo khổ cùng
cực. Để đi đến các ngôi làng, cha Dominic phải đi bộ ít nhất 5 hay 6 tiếng,
băng qua các con sông, vượt các đồi núi, hay xuyên qua rừng rậm. Cha chia sẻ:
“Thỉnh thoảng chuyến đi kéo dài cả 10 tiếng, nhưng cha cố gắng một cách vui vẻ
để đến với các giáo dân, những người khao khát học về Chúa Giêsu Kitô.” Cha
chia sẻ thêm, “công việc mục vụ trong các ngôi làng cũng tốn nhiều tiền. Các
Giáo hội Tin lành nhận được tài trợ từ nhiều ân nhân, họ đến rao giảng tại các
làng làm cho công việc của các thừa sai Công giáo khó khăn hơn.”
Cha
Dominic được 33 giáo lý viên của giáo xứ giúp đỡ trong việc mục vụ. Họ đi với
cha đến các làng, nơi cha chúc lành cho các đôi đã có hôn thú dân sự. Vì cha
không thể làm điều này trong mọi trường hợp, nên thường là cha chỉ chuẩn nhận
các đôi đang sống chung. Các tín hữu Công giáo tại đây thường chỉ có thể tham
dự Thánh lễ mối năm một lần. Cha Dominic bày tỏ là cần có thêm các Linh mục
phục vụ cho các tín hữu.
Giáo
xứ Bandarban cũng có một trường học với nhà nội trú cho 86 nam sinh và 92 nữ
sinh. Phần lớn học sinh đến từ các làng xa xôi và nếu họ không có chỗ ngủ lại
thì không thể đến trường học được. (Asia News 26/11/2016)
Hồng
Thủy (vi.radiovaticana.va/news/26/11/2016 12:18)