Một Nữ Tu Bị Cướp Giết Ở Congo
Chiều
thứ 3, (29/1172016), nữ tu Marie Claire Agano, người Congo, thuộc dòng Phanxicô
của Chúa Kitô Vua đã bị một số kẻ cướp giết hại.
Sơ
Marie Claire bị giết bằng giết bằng lưỡi lê trong văn phòng tại trung tâm dạy
nghề do sơ phụ trách ở giáo xứ Mẹ Thiên Chúa ở Bukavu, Congo.
Cái
chết của sơ Marie Claire gia tăng số các tu sĩ hiến mạng sống vì Tin mừng ở
Bukavu. Trong danh sách này có 3 nữ tu bị giết năm 2014, có Đức tổng giám mục
Christophe Munzihirwa của Bukavu bị giết cách đây 20 năm.
Bukavu
là nơi có nhiều khoáng sản nhưng lại có nhiều xung đột bạo lực đẫm máu, những
nguồn tài nguyên làm giàu cho tất cả nhưng không cho người dân Congo. Bukavu
giống như là biên giới của tình yêu trong bối cảnh ghi dẫu bởi bạo lực và sơ
Marie Claire đã sống trong bối cảnh đó.
Nữ
tu Teresina Caffi đã viết về sơ Marie Claire: “Người ta không chọn cách
chết nhưng chọn cách sống. Và chọn lựa đó có thể đưa đến kết quả này, không cần
thiết, không tìm kiếm, nhưng có thể. Tôi nghĩ rằng một người trở nên tự do khi
sẵn sàng chấp nhận cái chết, bởi những điều họ tin vào, hay đúng hơn, bởi những
người mà họ sống cùng.” (RV 01/12/2016)
Hồng
Thủy (vi.radiovaticana.va/news/01/12/2016 15:38)