Hãy Chọn Triều Đại Thiên Chúa
(Bài
giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 28.02.2017)
Người ta không thể làm tôi hai chủ,
Thiên Chúa và tiền tài. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã nhắc nhớ như thế trong
Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa
Thánh Vatican. Khởi đi từ bài Tin Mừng trong ngày theo Thánh Mác-cô, tức bài
Tin Mừng thuật lại việc Thiên Chúa sẽ „trả
công“ bội hậu cho những ai theo Ngài, Đức Thánh Cha đã giảng về „phong cách của các Ki-tô hữu“: nghèo
khó, vui mừng và can đảm đi theo Chúa.
Một sự „tính toán“ với Thiên Chúa?
„Một
con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn một người giầu vào Nước Thiên Chúa“
(Mc 10,25): Dụ ngôn của Chúa Giê-su về lỗ kim đã làm cho các môn đệ kinh hoàng
– Đức Thánh Cha giải thích. Nó tạo cơ hội cho Thánh Phê-rô thắc mắc rằng, các
môn đệ sẽ được gì khi các ông đã từ bỏ mọi vật sở hữu và gia đình để đi theo
Chúa Giê-su? Phê-rô muốn ăn chắc, có thể nói rằng, ông đã muốn thực hiện một sự
tính toán với Thiên Chúa – Đức Thánh Cha nhấn mạnh.
„Bất
cứ ai“ từ bỏ nhà cửa và gia đình „vì
thầy và vì Tin Mừng“ thì sẽ nhận được „gấp
trăm“ – Đức Thánh Cha tóm tắt Lời Chúa Giê-su: „Anh em sẽ nhận được tất cả - với mức độ tràn trề, mà với nó, Thiên Chúa
sẽ ban ơn của Ngài. ´Bất cứ người nào từ bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha,
con cái và ruộng vườn vì Thầy và vì Tin Mừng, (…) thì sẽ nhận được gấp trăm những
điều ấy, ngay cả trong những cuộc bách hại, và nhận được sự sống vĩnh cửu trong
thế giới đang tới.` - Tất cả! Thiên Chúa sẽ không ban ít hơn tất cả. Khi Ngài
ban một cái gì đó, thì Ngài trao ban chính bản thân Ngài, điều đó có nghĩa là tất
cả.“
Cho đi tất cả và nhận lãnh tất cả
Một đoạn văn trong diễn từ của Chúa
Giê-su khiến người ta ngờ vực – Đức Thánh Cha giải thích. Con Thiên Chúa nói về
„những cuộc bách hại“ – „một suy nghĩ khác và một hành động khác“
được lồng vào trong đoạn này: Chúa Giê-su hoàn toàn trao ban chính mình, vì sự
viên mãn của Thiên Chúa là một „sự viên mãn bị hủy hoại trên Thập Giá“ –
Đức Thánh Cha nhấn mạnh: „Đó là ân sủng của
Thiên Chúa: sự viên mãn bị hủy hoại. Và đó là phong cách của người Ki-tô hữu:
tìm kiếm sự viên mãn, nhận được sự viên mãn bị hủy hoại, và đi theo con đường
này. Đó không phải là điều dễ, hoàn toàn không dễ. Đâu là dấu chỉ cho thấy tôi
sẽ đi c tới được đó, tới được sự cho đi tất cả và nhận lãnh tất cả?“
Trong bất cứ trường hợp nào đi nữa thì
cũng không phải là sự buồn chán – Đức Thánh Cha quả quyết: Khi Chúa Giê-su nói
với người thanh niên giầu có rằng, anh nên bán đi tất cả những gì anh đang sở hữu,
và lấy tiền chia cho người nghèo, thì người thanh niên này liền „buồn rầu“ bỏ đi – anh ta đã chọn sự giầu
sang chứ không chọn đi theo Chúa Giê-su: „Anh
ta không ở trong tình trạng để đón nhận và đón nhận sự viên mãn bị hủy hoại.
Các Thánh và Thánh Phê-rô đã đón nhận điều đó. Và trong giữa những thử thách,
cũng như khi tận mắt chứng kiến những vấn đề, các Ngài vẫn luôn có được một
khuôn mặt bình an và có niềm vui trong lòng.“
Với niềm vui
Vui mừng trong sự trao hiến bản thân –
niềm vui chính là dấu chỉ cho thấy người ta đang đi trên đường ngay nẻo chính. Ở
đây, Đức Thánh Cha đã nhắc tới Thánh Alberto Hurtado người Chi-lê: „Ngài làm việc luôn luôn, Ngài đón nhận những
khó khăn, hết khó khăn này tới khó khăn khác, Ngài làm việc cho người nghèo… Ngài
thực sự là một con người mang điều đó vào trong đất nước của Ngài. Lòng Thương
Xót và giúp đỡ người nghèo… Nhưng Ngài lại bị bách hại – rất nhiều đau khổ. Tuy
nhiên, Ngài ở đó, bị tiêu diệt trên Thánh Giá, và Ngài nói: ´Thật hạnh phúc dường
nào, lạy Chúa, thật phúc dường nào!` Ước gì Thiên Chúa sẽ dậy cho chúng ta biết
đi trên con đường ấy, ban ơn cho chúng ta, để chúng ta đi trên con đường rất
gian truân của tất cả và không có bất cứ điều gì, đi trên con đường viên mãn bị
hủy hoại của Chúa Giê-su Ki-tô, và luôn luôn nói – đặc biệt là trong những lúc
khó khăn: ´Thật hạnh phúc dường nào, lạy Chúa, thật phúc dường nào!`“
(theo de.rv 28.02.2017 pr)
Đa-minh Thiệu