Ăn Chay Thật Và Ăn Chay Giả
(Bài
giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 03.03.2017)
Ăn chay thực có nghĩa là giúp đỡ tha
nhân, trong khi cách ăn chay sai quấy pha trộn sự đạo đức với các hoạt động
kinh doanh bất lương và sự tự cao tự đại. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giải
thích như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường
Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.
Các bài đọc trong ngày nói về việc ăn
chay và về „sự thống hối mà chúng ta được
kêu gọi thực hiện trong mùa Chay này để đến gần Thiên Chúa“ – Đức Thánh Cha
nói. Trong Bài Đọc I được trích từ sách Ngôn Sứ Isaia, Thiên Chúa đã công kích
lối sống đạo sai trái của những kẻ giả hình, họ ăn chay và đồng thời cũng vẫn
tiếp tục bận tâm tới hoạt động kinh doanh gian dối của mình, họ áp bức những
người lao động, và họ sống trong sự tranh cãi, trong sự kiện tụng. Trái lại, Thiên
Chúa sẽ hài lòng với sự ăn chay đích thực, việc ăn chay như thế sẽ quan tâm tới
tha nhân:
„Ăn
chay theo cách khác là ăn chay giả tạo – đó là một từ mà Chúa Giê-su rất hay sử
dụng. Một sự ăn chay để tự ngắm mình và cảm thấy mình công chính, nhưng trong
lúc đó tôi lại làm điều bất công, tôi không công chính, tôi bóc lột con người.
´Nhưng tôi quảng đại, tôi thực hiện một sự dâng cúng ngoạn mục cho nhà thờ…` - Tuy
vậy, hãy nói cho tôi biết, bạn có trả lương đàng hoàng cho các nhân viên của bạn
không? Phải chăng bạn đang trả lương bất công cho các công nhân của bạn? Lề Luật
quy định như thế nào để họ có thể cho con cái họ ăn?“
Sau bữa ăn tối 200 Euro
Một sự kiện mà Linh mục Dòng Tên Pedro
Arrupe đã trải qua ngay sau khi kết thúc thế chiến thứ hai với tư cách là nhà
truyền giáo tại Nhật Bản, đã có thể giúp làm rõ những trình bày của Ngài – Đức
Thánh Cha nói: Một thương gia đến với Cha Arrupe để biếu Ngài một ít tiền hầu
giúp Ngài trong sứ mạng truyền giáo – anh ta có một thợ chụp và một nhà báo.
Nhiều vở diễn với những phong bì được trao cách long trọng, nhưng trong đó, như
sau này lộ ra, chỉ có 10 Dollar.
„Điều
đó giống hệt như điều mà chúng ta thực hiện khi chúng ta trả lương thiếu công bằng
cho các nhân viên của chúng ta. Chúng ta tiếp nhận một sự hối lộ từ việc thống
hối, từ cử chỉ cầu nguyện, từ việc ăn chay và từ việc bố thí của chúng ta: Sự hối
lộ của sự kiêu căng, của việc tự ngắm mình. Và đó không phải là đạo đức thật,
nhưng đó là giả hình!“
Chúa Giê-su đã nhắm tới điều đó khi Ngài
đòi hỏi phải cầu nguyện trong âm thầm và phải thực hành những công việc tốt
lành đàng xa ánh đèn pha, vì những điều ấy chỉ được xác nhận đối với cặp mắt và
sự hài lòng của Thiên Chúa. Đức Thánh Cha đã trích dẫn ngôn Sứ Isaia với những
lời của ông về việc ăn chay đích thực. „Đó
là những lời“ – Đức Thánh Cha nói -, „có
vẻ như được nói cho chúng ta ngày nay.“
„Cách
ăn chay mà Ta ưa thích chẳng phải là thế này sao:
mở xiềng xích bạo tàn, tháo gông cùm trói buộc,
trả tự do cho người bị áp bức, đập tan mọi
gông cùm ?
Chẳng
phải là chia cơm cho người đói,
rước
vào nhà những người nghèo không nơi trú ngụ;
thấy
ai mình trần thì cho áo che thân,
không
ngoảnh mặt làm ngơ trước người anh em cốt nhục?“...
„Chúng
ta hãy nhớ lấy những lời đó, hãy suy nghĩ trong lòng chúng ta, chúng ta ăn
chay, cầu nguyện và bố thí như thế nào? Và điều đó sẽ giúp chúng ta để nghĩ về
điều mà một người sẽ cảm thấy khi trở về nhà sau một bữa cơm tối mà anh ta đã
phải thanh toán tới 200 Euro, và trong lúc trở về nhà, anh ta nhìn thấy một người
đói bên đường, nhưng anh ta chẳng thèm ngó ngàng gì đến người ấy, mà tiếp tục bỏ
đi. Sẽ là điều tốt cho chúng ta nếu suy nghĩ tới điều đó!“
(theo de.rv 03.03.2017 cs)
Đa-minh Thiệu