„Làm Điều Thiện – Quan Trọng Là Cụ Thể“
(Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày
14.03.2017)
Hoán cải và trở nên những người Ki-tô
hữu tốt hơn mỗi ngày: chính chúng ta phải tự lo liệu cho mình điều đó, chứ
không có bất cứ cô tiên nào có thể dùng cây đũa thần để thực hiện thay cho
chúng ta. Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm
thứ Ba vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Để làm điều
thiện, người ta phải học như một em bé, ngày lại ngày, và luôn luôn bằng những
điều cụ thể.
„Hãy học làm điều thiện!“ là lời
mời gọi của Bài Đọc I trong ngày được trích từ sách Ngôn Sứ Isaia. Trong bài
giảng của mình, Đức Thánh Cha đã xoay quanh điều đó. Trước tiên là „đừng
quen với việc sống trong những điều xấu xa“. Người ta cũng phải tự tránh xa
„tất cả những gì đầu độc tâm hồn“ và làm cho tâm hồn trở nên bé nhỏ. „Làm
lành lánh dữ là điều không hề đơn giản“ – Đức Thánh Cha thú nhận. „Chúng
ta phải mất nhiều thời gian để học chuyện đó. Thiên Chúa dậy cho chúng ta điều
đó, và anh chị em phải học. Phải học như những em bé. Người ta phải học mỗi
ngày để trở nên tốt hơn so với ngày hôm qua. Phải học! Làm lành lánh dữ: đó là
quy luật của sự hoán cải. Vì hoán cải không có nghĩa là đi đến với một nàng
tiên để cô ấy dùng cây đũa thần của mình mà làm cho chúng ta hoán cải: Không!
Đó là một con đường, một con đường xa lánh và học tập.“
Để được như vậy, cần phải can đảm và
khiêm nhường – Đức Thánh Cha giải thích, và Ngài khuyên hãy thực hiện những
điều cụ thể. Ngôn Sứ Isaia đã đưa ra rất nhiều những đề nghị: „Hãy lo sao để
luôn có sự công bằng! Hãy giúp đỡ những người bị áp bức! Đem lại công lý cho
những kẻ mồ côi, bênh vực các góa phụ!“ Và trong thực thế, vẫn còn có rất
nhiều những điều như thế - Đức Thánh Cha nhấn mạnh. Điều quan trọng là cụ thể.
„Người ta học làm điều thiện bằng những điều cụ thể, chứ không phải bằng
những lời nói suông, nhưng với việc làm. Vì thế mà trong Tin Mừng, Chúa Giê-su
đã trách móc những kẻ lãnh đạo dân Israel, vì họ chỉ nói suông và không hề thực
hiện theo những gì họ nói. Họ không hiểu gì về sự cụ thể. Và nếu không có sự cụ
thể thì đương nhiên sẽ không thể có sự hoán cải được.“
Thiên Chúa luôn đồng hành với chúng ta
trong cuộc hoán cải – Đức Thánh Cha quả quyết. „Ngài là một người Cha, Đấng
nói với chúng ta, Đấng ước ao có được chúng ta, Đấng rất yêu thương chúng ta.
Và Ngài luôn ở bên chúng ta trên con đường hoán cải. Ngài chỉ đòi chúng ta một
điều duy nhất là hãy khiêm nhường. Chúa Giê-su nói với các nhà lãnh đạo: Ai
nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, và ai hạ mình xuống, người ấy sẽ được nâng lên.“
Đức Thánh Cha đã khóa lại bài giảng của
Ngài với một sự tóm tắt về con đường hoán cải trong Mùa Chay: Làm lành lánh dữ,
đứng dậy và bước đi với Chúa. Và rồi – Đức Thánh Cha quả quyết – „tất cả mọi
tội lỗi của chúng ta cũng sẽ đều được tha thứ hết“.
(theo de.rv 14.03.2017 gs)
Đam-minh Thiệu