Thánh Giu-se – Âm Thầm, Mạnh Mẽ Và Trìu Mến
(Bài
giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 20.03.2017)
Trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa
qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã giảng về Thánh Giu-se – vị Thánh yêu thích của Ngài. Ngài đã ca
ngợi người Cha trần gian của Chúa Giê-su là một con người âm thầm nhưng mạnh mẽ,
Đấng chăm lo cho việc hiện thực hóa những dự định, nhưng với sự trìu mến và với
sự cảm thông. Thực ra, ngày Lễ Kính Thánh Giu-se là ngày 19 tháng 03, nhưng
ngày 19 tháng 03 năm nay lại rơi vào Chúa Nhật thứ III Mùa Chay, vì thế Đại Lễ
Kính Thánh Giu-se phải được dời sang ngày hôm sau, tức thứ Hai ngày 20 tháng
03.
Thánh Giu-se đã vâng phục Thiên Thần, Đấng
đã hiện ra với Ngài trong giấc mơ, và đã đón Đức Maria về làm vợ, như bài Tin Mừng
trong ngày theo Thánh Mát-thêu thuật lại.
„Con
người này, con người ước mơ này, đã hoàn thành việc đón nhận sứ mạng, đó là một
sứ mạng to lớn đòi hỏi nhiều nỗ lực, sứ mạng ấy nói nhiều với chúng ta trong thời
đại hôm nay, tức trong thời đại mà cảm giác về sự mồ côi hóa đang ngự trị. Và
như thế, con người này đã đón nhận lời hứa của Thiên Chúa và mang theo lời hứa ấy
trong âm thầm và mạnh mẽ, Ngài mang theo lời hứa ấy trong mình để Thánh Ý Thiên
Chúa được nên trọn.“
Thánh Giu-se nói với chúng ta rất nhiều,
„nhưng Ngài không nói gì hết“ – Đức
Thánh Cha giải thích với sự ám chỉ về thực tế rằng, trong Kinh Thánh không có bất
cứ một lời nào của Thánh Giu-se được thuật lại. Giu-se có nghĩa là „con người âm thầm“, con người của sự
thinh lặng, nhưng đồng thời lại là người có „uy quyền lớn“, tuy nhiên Ngài không hề phô trương về uy quyền đó. Đức
Thánh Cha nhấn mạnh rằng, những điều mà Thiên Chúa ủy thác cho con tim của
Thánh Giu-se, đều là những điều „yếu đuối“:
một lời hứa, sự ra đời của một Hài Nhi, việc trốn sang Ai-cập – những trạng huống
của sự yếu đuối. Thánh Giu-se đón nhận những điều ấy vào lòng Ngài và mang chúng
theo với mình, một cách trìu mến, giống hệt „như người ta đối xử với những điều yếu đuối“ – Đức Thánh Cha quả
quyết – „với sự trìu mến mà với nó, người
ta ôm một em bé trên tay“.
*Một con người không nói:
„Ngài
là một con người không nói, nhưng vâng phục, một con người của sự trìu mến, một
con người đã hoàn thành trước việc mang những lời hứa tiến về phía trước, hầu
cho những lời hứa ấy trở nên chắc chắn và vững bền; một con người đã bảo đảm
cho sự ổn định của Triều Đại Thiên Chúa, cho tình phụ tử của Thiên Chúa, cho tư
cách làm con của chúng ta với tư cách là con cái Thiên Chúa. Cha có thể hình
dung ra Thánh Giu-se là người bảo vệ những gì yếu đuối, ngay cả những yếu đuối
của chúng ta: Ngài có khả năng biến những điều yếu đuối của chúng ta thành những
điều tuyệt diệu, thậm chí còn làm cho những điều tuyệt diệu phát sinh từ tội lỗi
của chúng ta.“
Thánh Giu-se đã đón nhận sứ mạng của
Ngài trong giấc mơ. Vì Ngài – Đức Thánh Cha giải thích – là một con người có khả
năng ước mơ. Vì thế, Thánh Giu-se cũng là người bảo vệ giấc mơ của Thiên Chúa:
giấc mơ cứu độ toàn thể nhân loại mà nó được ủy thác cho Thánh Giu-se. „Một vĩ nhân, người thợ mộc này“: Ngài âm
thầm, Ngài làm việc, Ngài bảo vệ, Ngài đón nhận về cho mình những điều yếu đuối,
và có khả năng ước mơ. Một nhân vật với một sứ điệp cho tất cả - Đức Thánh Cha
giải thích.
*Khả năng ước mơ:
„Hôm
nay Cha muốn cầu xin cùng với Thánh Giu-se, xin Ngài ban cho tất cả chúng ta khả
năng ước mơ, vì nếu chúng ta mơ về những điều vĩ đại, những điều tốt đẹp, thì rồi
chúng ta sẽ đến gần với giấc mơ của Thiên Chúa, đến gần với những điều mà Thiên
Chúa ước mơ về chúng ta. Xin Ngài ban cho những người trẻ khả năng mơ ước, vì
chính Ngài cũng đã từng là một bạn trẻ; xin Ngài ban cho họ khả năng dám mạo hiểm
về một điều gì đó, dám đón nhận những sứ mạng khó khăn mà họ đã nhìn thấy trong
giấc mơ.“
(theo de.rv 20.03.2017 gs)
Đa-minh Thiệu