Dẫn Dắt Đoàn Chiên Với Tình Yêu – (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô
ngày 02.06.2017)
Chúa Giê-su đã trao cho Thánh
Phê-rô một nguyên tắc lãnh đạo khi Ngài trao phó Dân Thiên Chúa cho Thánh Nhân:
Vị Tông Đồ nên luôn luôn dẫn dắt với sự khiêm tốn và Đức Ái. Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã nhấn mạnh như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại
nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.
Bài
giảng của Đức Thánh Cha đã được khởi đi từ bài Tin Mừng trong ngày (Ga
21,15-19). Bài Tin Mừng này thuật lại cuộc nói chuyện của Chúa Giê-su với Thánh
Phê-rô trên bờ biển hồ. Đó là một „cuộc
nói chuyện thân mật giữa những người bạn“ – Đức Thánh Cha mô tả cảnh tưởng
được Kinh Thánh thuật lại. Tất cả đều đã diễn ra trong bầu khí phục sinh của
Chúa Giê-su, và điều trước tiên là Chúa Giê-su muốn biết liệu Phê-rô có yêu mến
Ngài hay không.
„Vì Chúa Giê-su đã tuyển chọn một tội nhân
lớn nhất giữa các Tông Đồ! Các Tông Đồ khác đã biến mất tăm khi cuộc khổ hình
Thập Giá diễn ra, nhưng Phê-rô thì còn chối Chúa, và ông đã nói một cách rất ư
là rõ ràng rằng: ´Tôi chẳng biết ông ấy là ai!` Vì thế, giờ đây Chúa Giê-su
muốn biết xem, liệu Phê-rô có yêu mến Ngài hơn tất cả các Tông Đồ khác hay
không. Chúng ta đừng quên điều này: Chúa Giê-su đã tuyển chọn một tội nhân lớn
nhất.“
Trên
bờ hồ, Chúa Giê-su đã trao phó cho người bạn trong cuộc đối thoại của Ngài sứ
mạng dẫn dắt Dân Thiên Chúa. Nhưng, một điều kiện rõ ràng cũng được liên kết
với sứ mạng đó: luôn luôn dẫn dắt với Tình Yêu. Và điều này cũng được áp dụng
cho các vị lãnh đạo trong Giáo hội ngày nay.
Chỉ có Chúa Giê-su mới là
người Chủ, còn tất cả chúng ta đều chỉ là những người phục vụ
„Người ta không thể chăn dắt đoàn chiên với
chiếc đầu ngẩng cao, hay như một lãnh chúa tối cao – không, không được như thế!
Người ta phải luôn luôn hướng dẫn đoàn chiên với sự khiêm tốn, với Đức Ái giống
như Chúa Giê-su đã từng thực hiện. Đó là sứ mạng mà Chúa Giê-su đã ủy thác cho
Thánh Phê-rô Tông Đồ. Vâng, cả với những tội lỗi, với những lầm lỡ. Và chúng ta
thấy đấy, trong cuộc nói chuyện với Chúa Giê-su, Phê-rô đã tái sa ngã. Cơn cám
dỗ vô cùng lớn, và ông đã hỏi Chúa rằng, còn người môn đệ kia thì sẽ làm gì.
Nhưng, người ta nên tiến về phía trước, luôn luôn với Đức Ái – ngay cả với
nhiều lầm lỡ và tội lỗi. Vì những con chiên nhỏ này không phải là của anh,
nhưng là của Thầy – Chúa Giê-su nói với Phê-rô, và Ngài bổ sung: Nếu anh là bạn
của Thầy thì anh cũng phải là bạn của những con chiên nhỏ bé ấy.“
Phê-rô
đã thực sự chối bỏ Chúa Giê-su, và thực ra là chối bỏ cách thường xuyên và liên
tục – nhưng ông cũng đã thường xuyên hoán cải – Đức Thánh Cha nhận xét. Ngài
cũng liên hệ đến khoảnh khắc mà nó đã diễn ra từ rất lâu trước khi có cuộc khổ
hình Thập Giá, khi Phê-rô tuyên xưng rằng, Chúa Giê-su là Con Thiên Chúa hằng
sống.
„Và rồi, sau rất nhiều năm phục vụ Chúa, cuộc
đời của Phê-rô cũng đã kết thúc giống hệt như cuộc đời của Chúa: Trên Thập Giá.
Nhưng ông không huênh hoang về chuyện đó. Không, thậm chí ông còn xin người ta
đóng đinh ông với chiếc đầu dốc ngược xuống đất, để không ai bị nhầm lẫn giữa
ông với Chúa… Ước chi Thiên Chúa luôn ban cho chúng ta sự tốt lành này, tiến về
phía trước trong cuộc sống với chiếc đầu dốc ngược xuống đất, nhưng với chiếc
đầu ngẩng cao, nếu đó là ân sủng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta… và lại với cái
đầu dốc ngược xuống đất, nếu đó là tội lỗi của chúng ta. Vì chỉ có Chúa Giê-su
mới là Chúa, còn tất cả chúng ta thì chỉ là những người phục vụ.“
(theo
de.rv 02.06.2017 mg)
Đa-minh Thiệu