Những Gương
Mù Có Thể Sát Hại – (Bài
giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 13.11.2017)
„Không thể không có những
nguyên cớ làm cho người ta vấp ngã“ – Chúa Giê-su đã bắt đầu bài Tin Mừng
của ngày thứ Hai vừa qua bằng những lời như thế. Trong bản dịch Kinh Thánh bằng
tiếng Ý, người ta không sử dụng chữ „nguyên cớ“ ở đây, nhưng sử dụng một
chữ khác mạnh mẽ hơn nhiều, đó là từ „scandali“, tức những gương mù. Vì thế,
trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của
Tòa Thánh Vatican, Đức Thánh Cha đã giảng về những gương mù, và Ngài nhấn mạnh
rằng, „không thể tránh khỏi“ các gương mù.
Chúa Giê-su đã cảnh cáo các
môn đệ của Ngài rằng: „Hãy đề phòng!“ Và Đức Thánh Cha giả thích: „Nó
có nghĩa là: hãy coi chừng, đừng gây ra những gương mù. Gương mù là điều tồi
tệ, vì nó gây tổn hại, nó gây tổn thương cho Dân Chúa, đặc biệt là gây tổn
thương cho những người yếu đuối trong Dân Chúa, và rồi, thường thì một vết
thương như thế sẽ kéo dài trong suốt cuộc đời và không thể khép lại được nữa.
Gương mù không chỉ gây tổn thương, nhưng nó còn có thể sát hại: nó giết chết
niềm hy vọng, giết chết những giấc mơ, giết chết các gia đình và sát hại rất
nhiều con tim…“
Những người nghe Đức Thánh Cha
giảng đều hiểu rất rõ rằng, Ngài nhắm tới những gương mù trong việc lạm dụng
tình dục và trong sự tham nhũng. „Hãy đề phòng“ – Đức Thánh Cha lập lại
những lời của Chúa Giê-su từ trong Tin Mừng theo Thánh Lu-ca: Lời cảnh báo này
được dành cho tất cả. Đặc biệt là nó được hướng đến những người tự tuyên bố
rằng mình là những Ki-tô hữu, nhưng trong thực tế thì họ lại sống như những kẻ
ngoại đạo. „Gương mù đối với Dân Chúa“ hệ tại ngay ở chố đó.
„Rất nhiều Ki-tô hữu xua
đuổi con người thông qua những gương mù và thông qua thái độ ngôn hành bất nhất
của mình. Thái độ ngôn hành bất nhất của các Ki-tô hữu chính là một trong những
vũ khí tốt nhất mà ma quỷ có trong tay để làm cho Dân Chúa trở nên yếu nhược,
cũng như để làm cho Dân chúng xa cách Thiên Chúa: Nói một đàng nhưng lại làm
một nẻo…“
Đức Thánh Cha đã mời gọi những
người đang tham dự Thánh Lễ với Ngài thực hiện một cuộc kiểm thảo lương tâm. Họ
nên tự hỏi ít là một lần mỗi ngày rằng, cuộc sống của họ có diễn ra trong sự
nhất quán không? „Có nhất quán với Tin Mừng và với Thiên Chúa không?“
Đức Thánh Cha đã đưa ra hai thí dụ: các doanh nhân Công giáo gian lận trong
việc đóng thuế và bóc lột các công nhân của mình để làm giầu. Hay các Linh mục
không chịu chăm lo cho những người được ủy thác cho mình.
„Chúa Giê-su nói với chúng
ta rằng, người ta không thể phục vụ hai chủ cùng một lúc: Thiên Chúa và tiền
bạc. Và nếu các vị mục tử bấu bám quá chặt vào tiền bạc, thì có nghĩa là họ
đang gây ra những gương mù. Và rồi mọi người sẽ tức giận và nói: ông Cha kia
chỉ chạy theo tiền. Bất cứ vị mục tử nào cũng nên tự hỏi: tình bạn của tôi với
tiền bạc đang như thế nào? Hay một vị Linh mục nào đó suốt ngày cố gắng cạy cựa
để leo trèo cao hơn, sự kiêu ngạo đang đưa đẩy Ngài tới chỗ cố trèo cao hơn nữa
trên bước đường công danh, thay vì hiền lành và khiêm nhượng. Trái lại, sự hiền
lành và khiêm nhượng sẽ hỗ trợ cho việc gần gũi với Dân chúng. Hay vị Linh mục
nào lại luôn cảm thấy mình như là một ông chúa rồi ra lệnh lung tung, kênh kiệu,
thay vì trở nên người phục vụ Dân Chúa.“
Nhưng hôm nay „sẽ là một
ngày tuyệt vời để thực hiện một cuộc kiểm thảo lương tâm“ – Đức Thánh Cha
mời gọi: „Tôi có gây ra sự bất mãn hay không? Vì sao vậy? Và như thế, chúng
ta sẽ có thể trả lời Cho Thiên Chúa và đến gần với Ngài hơn một chút nữa.“
(theo de.rv 13.11.2017 sk)
Đa-minh Thiệu