Suy
nghĩ về cái chết của mình – Bài giảng của ĐTC
Phan-xi-cô ngày 17.11.2017
Tin Mừng mời gọi chúng ta suy nghĩ về những điều sau
cùng, về sự chết và về sự xuất hiện của Triều Đại Thiên Chúa. Đức Thánh Cha
Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại
nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican. Tất cả chúng ta đều cảm thấy
quen với cuộc sống hằng ngày, với những bổn phận, với những lịch trình và với
những công việc của mình, rồi chúng ta nghĩ rằng mọi sự vẫn ổn, và mọi sự lại
tiếp tục diễn ra. Nhưng vào một ngày kia – Đức Thánh Cha giảng – Chúa Giê-su sẽ
gọi chúng ta: „Hãy đến!“ Và điều đó sẽ là một sự ngỡ ngàng – có thể
nhiều đối với người này, nhưng ít ngỡ ngàng đối với người khác. Việc các Ki-tô
hữu luôn luôn thu xếp ngày sống của mình để suy nghĩ về cái chết riêng của họ,
là điều rất quan trọng – Đức Thánh Cha giải thích. Chẳng hạn như một con đường
đi tới nghĩa địa sẽ có thể giúp suy nghĩ về điều đó.
„Hôm nay, Giáo hội nói, và với lòng tốt của Ngài,
Thiên Chúa nói với từng người trong chúng ta: Dừng lại! Dừng lại – không phải
tất cả mọi ngày đều diễn ra như thế. Bạn đừng trở nên quen thuộc với điều đó,
như thể nó là sự vĩnh cửu vậy. Sẽ có một ngày bạn sẽ được chọn ra và người khác
thì sẽ vẫn ở lại, nhưng bạn được chọn ra để đi đến với Thiên Chúa. Việc nghĩ
rằng, cuộc sống chúng ta sẽ kết thúc, điều đó sẽ đem đến nhiều ích lợi.“
Vào mỗi buổi sáng sớm, trước khi đi làm, người ta có
thể dành ra một chút thời gian để suy nghĩ: „Không biết hôm nay đã phải là
ngày cuối cùng hay chưa, tôi không biết – nhưng trong bất cứ trường hợp nào đi
nữa thì tôi cũng phải làm cho thật tốt công việc của mình trong ngày hôm nay.“
Và hãy để cho mình thực hiện đúng y như vậy trong cách đối xử với gia đình, hay
khi chúng ta đi tới với bác sĩ.
„Việc nghĩ tới cái chết không phải là một tưởng
tượng xấu, nó là một thực tế. Việc nó có xấu hay không còn tùy thuộc vào tôi,
tùy thuộc vào cách tôi nhìn xem nó – trong bất cứ trường hợp nào đi nữa thì cái
chết cũng sẽ đến, nó vẫn đến! Và rồi nó sẽ đến để đưa chúng ta đi tới với cuộc
gặp gỡ Thiên Chúa, và đó là điều tuyệt vời trong lúc qua đời, vì đó là cuộc gặp
gỡ với Thiên Chúa. Ngài sẽ tiến lại gần chúng ta và nói: Hãy đến, hãy đến, hỡi
kẻ được Cha Ta chúc phúc, hãy đến cùng Ta!“
Khi Thiên Chúa gọi ai – và chắc chắn bất cứ ai đi nữa
cũng đều được nghe thấy tiếng gọi này -, thì người ấy sẽ không còn thời gian để
sắp xếp những công việc của mình được nữa – Đức Thánh Cha giải thích.
„Cách nay không lâu, Cha có gặp một Linh mục, Ngài
mới khoảng 65 tuổi, nhưng sức khỏe của Ngài không được tốt… Ngài đã đi đến với
bác sĩ, và sau khi được khám bệnh xong, Ngài nói với bác sĩ rằng: Thưa bác sĩ,
đây là một ca tồi tệ, nhưng có lẽ chúng ta vẫn còn thời gian để chiến đấu. Tuy
nhiên, nếu không thì cả hai chúng ta sẽ cùng lên đường, và tôi sẽ đồng hành với
bác sĩ cho đến cuối cùng… Tốt, bác sĩ trả lời!“
Về phía mình, chúng ta cũng đồng hành trên con đường
này, với lời kêu gọi này – Đức Thánh Cha khóa lại bài giảng của Ngài. Và ở đây,
chúng ta hãy luôn nhìn về phía trước, „đến cùng Thiên Chúa, Đấng sẽ đến để
đón tôi về với Ngài“.
(theo de.rv 17.11.2017 sk)
Đa-minh Thiệu