Giáo hội nên phục vụ và đừng trở
thành một siêu thị - (Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô
ngày 24.11.2017)
Giám sát, phục vụ và nhưng không: Đó là
ba thuật ngữ xuyên suốt bài giảng của Đức Thánh Cha Phan-xi-cô trong Thánh Lễ
vào sáng sớm thứ Sáu vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh
Vatican. Bài Tin Mừng trong ngày (Lc 19,45-48) nói về việc Chúa Giê-su xua đuổi
những con buôn ra khỏi Đền Thờ. Chúa Giê-su đã nói rất rõ ràng: Đừng biến nhà
Chúa thành hang trộm cướp. Ngược lại với thời đại ngày nay: Người ta có thể „giữ cho Nhà Chúa được tinh tuyền“ như thế
nào?
„Đền
thờ quan trọng nhất của Thiên Chúa chính là cõi lòng chúng ta, vì Chúa Thánh Thần
ngự trong đó. Nhưng điều gì đang diễn ra trong con tim của tôi? Phải chăng tôi
đã học để lưu ý rằng, đền thờ trong tâm hồn tôi chỉ được sử dụng cho Chúa Thánh
Thần? Vấn đề là sự thanh tẩy đền thờ và sự giám sát. Hãy lưu tâm tới điều đang
diễn ra trong tâm hồn anh chị em. Hãy lưu ý tới việc ai ra vào trong đó. Bạn
đang có những cảm nhận và ý tưởng nào? Bạn có nói chuyện với Chúa Thánh Thần
không? Hãy lưu tâm tới chuyện điều gì đang diễn ra trong đền thờ của anh chị
em, đền thờ trong anh chị em – vấn đề là như thế.“
Chúa Giê-su là Đấng để cho mình được tìm
thấy „trong các bệnh nhân và trong những
người đau khổ“ – Đức Thánh Cha giải thích. Những người đói nghèo và các tù
nhân cũng được kể vào trong số đó.
„Và
tôi hãy tự hỏi, tôi có đang ở trong tình trạng sẵn sàng bảo vệ Đền Thờ này hay
không? Tôi có lưu ý tới sự phục vụ mà tôi đang phải thực hiện cho những người
đó không? Tôi có chịu đến gần với những người túng thiếu nghèo hèn không? Thánh
Gio-an Kim Khẩu đã trách cứ những người dâng cúng nhiều tiền của để trang hoàng
các ngôi Thánh Đường bằng gỗ đá, nhưng trong lúc đó lại không trao cho người
nghèo bất cứ thứ gì. Ngài trách cứ họ! Và Ngài nói: không được, như vậy là
không được! Trước tiên, hãy phục vụ tha nhân và rồi hãy trang trí nhà thờ.“
Việc thanh tẩy đền thờ riêng của từng
người có nghĩa là phục vụ người khác – Đức Thánh Cha giải thích. Ai thực hiện
như vậy, người ấy sẽ nên giống Chúa Giê-su.
Điểm thứ ba: tính nhưng không. „Chúng ta thường bước vào trong một nhà thờ với
sự buồn rầu. Chúng ta hãy nghĩ tới một nhà thờ xứ hay một nhà thờ Chính Tòa,
như anh chị em muốn… và ở đó người ta không biết rõ, liệu bây giờ nó đang là một
nhà thờ hay là một siêu thị. Ở đó đang có sự buôn bán, thậm chí người ta còn
treo ở đó cả bảng báo giá cho việc cử hành các Bí Tích. Cái thiếu, đó là sự
nhưng không, vì Thiên Chúa đã cứu độ chúng ta mà không cần tới sự đáp đền. Ngài
không đặt ra giá cho chúng ta với việc ấy!“
Đức Thánh Cha đã đề cập tới lập luận cho
rằng, Giáo hội cũng cần tới tiền để duy trì các tổ chức của mình; các Linh mục
cũng cần tới lương bổng. Và Ngài đã trả lời cho luận điểm đó như sau:
„Bạn
cứ việc giới thiệu sự phục vụ của bạn một cách miễn phí rồi những việc còn lại,
Thiên Chúa sẽ thực hiện. Thiên Chúa sẽ ban cho bạn tất cả những gì mà bạn còn
thiếu. Các Giáo hội của chúng ta nên trở thành các Giáo hội phục vụ, và hãy giới
thiệu sự phục vụ của mình cách miễn phí!“
(theo de.rv 24.11.2017 mg)
Đa-minh Thiệu