„Tình Yêu Không Phải Là Cái Mà Chúng Ta Thấy Trong Phim“ – (Bài giảng của
ĐTC Phan-xi-cô ngày 06.05.2018)
Vào
chiều Chúa Nhật vừa qua, Đức Thánh Cha Phan-xi-cô đã đến thăm một Giáo xứ nằm ở
ngoại ô Rô-ma, đó là Giáo xứ SS. Sacramento,
tức Giáo xứ Thánh Thể. Tại đó, Ngài đã cử hành một Thánh Lễ cũng như đã ban Bí
Tích Thêm Sức cho một cô bé mắc phải một căn bệnh hiếm gặp, giống như mẹ của em.
Bài giảng Lễ của Đức Thánh Cha được khởi đi từ câu nói của Chúa Giê-su mà Bài
Tin Mừng trong ngày thuật lại: “Hãy ở lại
trong Tình Yêu của Thầy”. Đức Thánh Cha giải thích rằng, Tình Yêu biểu lộ
qua hành động, nhưng cũng biểu lộ cả qua việc nói về người khác nữa.
“Ở lại trong Tình Yêu của Chúa” có nghĩa
là, thực hiện điều mà Chúa Giê-su đã thực hiện cho nhân loại – Đức Thánh Cha giải
thích: phục vụ, trao hiến mạng sống và giúp đỡ. “Tình Yêu không phải là cái mà chúng ta thấy trong phim. Yêu thương có
nghĩa là đảm nhận trách nhiệm đối với người khác… Yêu thương là một việc làm.”
Tình
Yêu qua việc làm
„Người ta thấy được Tình Yêu trong các hành động
chứ không phải trong lời nói. Tình Yêu phải cụ thể“. Đức Thánh Cha đã kể lại
việc Ngài đến thăm „Ngôi Nhà Niềm Vui“.
Cơ sở này mới được kiến thiết và sẽ được dành để phục vụ những người tàn tật. Đức
Thánh Cha đã làm phép và khánh thành cơ sở nêu trên ngay trước khi Ngài cử hành
Thánh Lễ này. „Cơ sở ấy thực sự phải có
tên là ´Ngôi Nhà Niềm Vui`, vì tại đó người ta sẽ được chăm sóc, được giúp đỡ,
và trách nhiệm sẽ được đảm nhận. Người ta có thể học những điều đó từ Chúa
Giê-su, từ công việc và đời sống của Ngài.“
Và
người ta xác định Tình Yêu bằng cách nào? – Thưa bằng cái lưỡi – Đức Thánh Cha
trả lời. Tôi nói như thế nào về người khác, thì tôi cũng cho thấy thái độ của tôi
như thế. Nói xấu, ngồi lê đôi mách và nói sau lưng - tất cả những điều đó đều
không thích hợp với Tình Yêu, với Đức Ái. Ở lại trong Tình Yêu như bài Tin Mừng
nói, cũng có việc để làm với những lời nói.
Ban
Bí Tích Thêm Sức cho một thiếu nữ
Trong
Thánh Lễ nêu trên, Đức Thánh Cha cũng đã ban Bí Tích Thêm Sức cho một thiếu nữ
tên là Maia. Cô bé này đã mắc phải một căn bệnh hiếm gặp giống như mẹ của em.
Trong một cuộc nói chuyện dành cho VaticanNews, Don Maurizio Mirilli – Cha sở của
Giáo xứ Thánh Thể – đã cho biết rằng, “một
tuần sau cái chết của Alfie, việc ban Bí Tích Thêm Sức cho bé Maia chính là một
câu trả lời tốt nhất cho cuộc đời của em và cho tất cả các em bé đang phải gánh
chịu những căn bệnh tương tự“. Maia đang phải gánh chịu một căn bệnh thoái
hóa, tương tự như căn bệnh của Charlie Gard và của Alfie Evans. Hai em này đều
đã qua đời.
Trước
khi cử hành Thánh Lễ nói trên, Đức Thánh Cha đã nói chuyện với giới trẻ của
Giáo xứ.
(theo
Vatican News - 06 Mai 2018, 16:56)
Đa-minh
Thiệu