„Dân Bị Giáng Xuống Thành Bọn Lưu Manh“ – (Bài giảng của
ĐTC Phan-xi-cô ngày 17.05.2018)
Trước đây dân đã từng tung hô Chúa Giê-su là Đấng cứu thế, nhưng
rồi cũng chính dân ấy – bị những kẻ khác biến thành công cụ - lại đã đóng đinh
Ngài vào Thập Giá trong ngày thứ Sáu Tuần Thánh. Hiện tượng „tẩy não“ đó vẫn thường xuyên lập đi lập
lại cho tới tận hôm nay nhờ vào chiến thuật vu khống và gây chia rẽ. Đức Thánh
Cha đã cảnh báo như thế khi Ngài giảng trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Năm vừa
qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.
Trong bài giảng của mình, dựa vào Bài Tin Mừng trong ngày, Đức
Thánh Cha đã giải thích rằng, có hai loại hiệp nhất: sự hiệp nhất đích thực, tức
„sự hiệp nhất của ơn cứu độ“ mà Chúa
Giê-su nói đến trong Tin Mừng (Ga 17,20-26), và sự hiệp nhất „giả hình“. Như trong Bài Đọc I, sự hiệp
nhất giả hình đã biểu lộ nơi phiên tòa xét xử Thánh Phao-lô. „Ngay từ đầu người ta đã thực hiện một mặt trận
chung để chống lại Ngài. Nhưng Thánh Phao-lô rất ranh mãnh, Ngài có sự ranh
mãnh của Chúa Thánh Thần“ – Đức Thánh Cha giải thích. Ngài đã biết là mình
có thể „gây chia rẽ“ các viên quan
tòa của Ngài – tức những người Sa-đu-sê và những người Pha-ri-siêu – như thế
nào.
„Thánh Nhân hô lên trước
phiên tòa rằng: „Vì niềm hy vọng vào việc kẻ chết sẽ sống lại, nên tôi bị điệu
ra trước tòa“. Nói chung, những người Sa-đu-sê không tin vào sự phục sinh, họ
cũng chẳng tin rằng có các Thiên Thần hay ma quỷ, nhưng trái lại, người
Pha-ri-siêu thì tin vào những điều đó“. Thế là các thẩm phán của phiên tòa
bất đồng với nhau. Trước thì phiên tòa này được mở ra để kết án Phao-lô, nhưng
giờ đây đã bị tan vỡ - Đức Thánh Cha giải thích tiếp.
Khi dân trở thành bọn lưu manh
Trái lại, trong những cuộc
bách hại khác mà Thánh Phao-lô phải trải qua thì người ta có thể thấy rằng, dân
đã bị kích động chống lại Ngài, và họ hoàn toàn không biết tại sao họ lại đi tới
chỗ bị những kẻ cầm quyền biến thành công cụ như vậy.
„Việc dân bị biến thành
công cụ như thế cũng khiến dân bị coi thường, vì dân ở đây đã bị giáng cấp
thành bọn lưu manh. Đó là một hiện tượng, mà hiện tượng này vẫn thường xuyên lập
đi lập lại kể từ ban đầu cho tới tận thời đại chúng ta ngày nay“ – Đức
Thánh Cha giảng giải. „Chúng ta chỉ cần
nghĩ tới ngày Chúa Nhật Lễ Lá: tất cả đều tung hô Chúa Giê-su rằng, chúc tụng Đấng
nhân danh Chúa mà đến. Nhưng vào ngày thứ Sáu Tuần Thánh thì chính đám quần
chúng đó lại thét lên: Đóng đanh nó vào Thập Giá! Điều gì đã xảy ra? Người ta
đã tẩy não đám quần chúng đó, đã biến dân chúng thành một đám ma cô chỉ còn biết
phá hoại!“
Vu khống để kết án: một phương pháp vẫn còn khá phổ biến trong
thời đại hôm nay
Để có thể kết án một người nào đó – Đức Thánh Cha nói - trước hết người ta phải thực hiện „một mặt trận chung“. Và khi mục đích
chung đã được đạt tới, thì đường ai người ấy đi. Người ta đã thực hiện đúng hệt
như thế trong vụ án của Chúa Giê-su, hay của Thánh Phao-lô, của Thánh Stê-pha-nô,
của tất cả các vị Tử Đạo và của mọi cuộc bách hại khác. Và ngay trong thời đại
hôm nay, người ta cũng vẫn còn đang thực hiện như vậy – Đức Thánh Cha chia sẻ.
„Điều gì sẽ xảy ra trong
xã hội, trong chính trị khi người ta lên kế hoạch cho một cuộc đảo chính? Các
phương tiện truyền thông bắt đầu bôi nhọ một người nào đó, bôi nhọ một người
lãnh đạo; họ bị vu không và bôi nhọ một cách không thương tiếc“ – Đức Thánh
Cha giải thích. „Sau đó ngành tư pháp sẽ
tham gia: người ta kết án họ, và người ta có được cuộc đảo chính của mình!“
Hãy cẩn thận trước sự phê bình có tính hủy hoại trong các cộng
đoàn Giáo xứ!
Tiếc rằng, vòng xoắn của sự vu khống ấy lại đang diễn ra khắp
nơi – Đức Thánh Cha than phiền:
„Nó cũng xảy ra giống hệt
như thế trong các nhóm nhỏ cũng như trong các cộng đoàn Giáo xứ chúng ta: Khi
hai hoặc ba người bắt đầu chê bai về một người khác, bôi nhọ người ấy… Họ sẽ thực
hiện một mặt trận chung để họ có thể lên án ông ta; trong sự đoàn kết giả hình
của họ, họ cảm thấy an tâm và kết án ông ta. Trong đầu của họ, họ đã kết án ông
ta từ lâu rồi… Sau đó mỗi người lại đi theo đường của mình… Và rồi người này lại
bôi nhọ người kia, vì giờ đây họ đã bị tách ra.“ Điều đó – Đức Thánh Cha giải
thích – cho thấy rằng, sự vu khống chính là một hành vi đem đến sự chết chóc, một
hành vi hủy hoại, gây thiệt hại cho thanh danh người khác cách có chủ ý: „Sự vu khống để hủy hoại thanh danh người
khác“.
Đi theo con đường hiệp nhất đích thực
„Ngồi lê mách lẻo cũng là
một vũ khí mà họ đã sử dụng để chống lại Chúa Giê-su: Trước tiên, họ làm cho
Ngài bị mất uy tín… Và khi nào điều đó được thực hiện thì lúc đó Ngài sẽ bị giết“
– Đức Thánh Cha giãi bày:
„Chúng ta chỉ cần nghĩ tới
ơn gọi vĩ đại mà nó đã được xác định cho chúng ta: Sự hiệp nhất với Chúa Giê-su
và với Thiên Chúa Cha! Chúng ta phải đi trên chính con đường đó; Những người nam
và những người nữ hiệp nhất với nhau và không ngừng cố gắng để tiến về phía trước
trên con đường hiệp nhất. Đừng đem đến sự hiệp nhất giả hình, tức sự hiệp nhất
không có thực thể, chỉ có nhiệm vụ thực hiện một mặt trận chung nhằm chống lại
người khác để kết án họ; Đừng tạo ra sự hiệp nhất mà nó đại diện cho những mối
quan tâm, và những mối quan tâm ấy không phải là của chung chúng ta, nhưng đó
là những mối quan tâm của ông hoàng thế gian này, tức kẻ hủy hoại. Ước gì Thiên
Chúa ban cho chúng ta ơn biết luôn luôn đi trên con đường hiệp nhất đích thực!“
(theo vaticannews.va - 17 Mai 2018, 13:13)
Đa-minh Thiệu