Những Người Loan Báo Đức Tin Không
Phải Là Những Nhân Viên Bán Hàng
Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày
11.06.2018
Ai loan báo Tin Mừng, người ấy phải có
trước mắt ba yếu tố này: Loan báo Tin Mừng, phục vụ và nhưng không. Đức Thánh
Cha Phan-xi-cô đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ Hai vừa qua tại
nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.
Dựa vào Bài Đọc I (1 Cor 17,1-6) và bài
Tin Mừng trong ngày (Mt 5,1-12), Đức Thánh Cha đã giải thích rằng, Chúa Thánh
Thần thực sự là „tác nhân chính“ của
công cuộc loan báo Tin Mừng, và Ngài thêm rằng, việc loan báo Tin Mừng không
đơn giản là việc „giới thiệu một ý tưởng“.
Đúng hơn, nó có nghĩa là, sử dụng khả năng „để
biên đổi con tim nhân loại“. Điều đó sẽ diễn ra với ơn trợ giúp của Chúa
Thánh Thần. Ngay cả một „chương trình mục
vụ“ hoàn hảo đi nữa cũng không thể giúp tiến về phía trước nếu Chúa Thánh
Thần không hoạt động.
„Chúng ta không nên chơi trò kinh
doanh!“
„Chúa
Giê-su đã không ủy thác cho chúng ta hoạt động kinh doanh. Chúng ta đừng nên
chơi trò kinh doanh, đừng! Chúng ta phải hành động với Chúa Thánh Thần, và điều
đó hệ tại ở chỗ can đảm để lên đường. Sư can đảm đích thực của việc loan báo
Tin Mừng không phải là sự nông cạn của con người, không! Chỉ có Chúa Thánh Thần
mới có thể ban cho chúng ta sự can đảm và mang bạn tiến về phía trước.“
Không phải là những kẻ đeo đuổi bước đường
công danh, cũng không phải là những nhân viên bán hàng
Người công bố Đức Tin không phải là một
nhân viên bán hàng cũng không phải là kẻ đeo đuổi bước đường công danh, tức kẻ
chỉ nghĩ tới sự giầu có sung túc riêng của mình. Và ở điểm này, Đức Thánh Cha
đã giải thích yếu tố thứ hai: sự phục vụ tha nhân. Hành vi phục vụ ngay cả
trong „những điều nho nhỏ“ là điều rất
quan trọng.
Thật là sai trái khi tin rằng, trước
tiên người ta phải trèo cao trong Giáo hội hay trên thế giới, và sau đó khi người
ta đã đạt tới đích rồi, người ta mới có thể sử dụng thời gian cho những việc
khác. Trong công cuộc loan báo Tin Mừng sẽ không có chuyện „trên dưới“. Ai thống trị, người ấy được
kể như là người phục vụ.
„Nếu không có sự phục vụ tha nhân thì
cũng không có việc loan báo Tin Mừng“
„Chúng
ta có thể thông báo những điều tốt đẹp, nhưng nếu không có sự phục vụ tha nhân
thì cũng không có việc loan báo Tin Mừng. Có vẻ như người ta đang loan báo Tin
Mừng, nhưng kỳ thực là không, vì Chúa Thánh Thần không chỉ đưa bạn tiến về phía
trước để làm chứng cho chân lý của Chúa, nhưng cũng còn đưa bạn đến với những
người anh chị em để phục vụ họ. Đó là sự phục vụ, ngay cả trong những điều nho
nhỏ. Thật chẳng đẹp đẽ gì khi người ta thấy những người loan báo Tin Mừng chỉ
là những kẻ muốn được người khác phục vụ, và chỉ sống để được người khác phục dịch.
Điều đó quả thực là chẳng đẹp đẽ gì!“
Không ai có thể tự cứu được chính mình
Và yếu tố thứ ba: sự nhưng không. Ở đây,
vấn đề nằm ở chỗ là không ai có thể tự cứu được chính mình nhờ vào những công
trạng riêng.
„Tất
cả chúng ta đều được Chúa Giê-su cứu độ một cách nhưng không, và vì thế, chúng
ta cũng phải hành xử một cách nhưng không! Ai phục vụ công cuộc loan báo Tin Mừng,
người ấy nhất thiết phải biết: Cuộc sống của họ phải được khắc ghi bởi sự nhưng
không, trong sự phục vụ người khác và phục vụ việc loan báo Tin Mừng, được đỡ
nâng bởi Chúa Thánh Thần. Sự khó nghèo nên dẫn họ tới chỗ mở bản thân mình ra
cho Chúa Thánh Thần.“
(theo vaticannews.va - 11 Juni 2018,
11:41)
Đa-minh Thiệu