Những Kẻ Giả Hình, Nữ Tội Nhân Và Những Người Ly Dị
(Bài giảng của ĐTC Phan-xi-cô ngày 20.09.2018)
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô vẫn thường xuyên nói về „Mẹ Thánh Giáo hội“, cũng như nói về sự
thánh thiện của Giáo hội. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là Ngài muốn bỏ qua
thực tế tội lỗi trong Giáo hội. Thực ra, Giáo hội „là người Mẹ thánh thiện thật, nhưng lại có nhiều người con tội lỗi, chẳng
hạn như chúng ta“ – Ngài đã giảng như thế trong Thánh Lễ vào sáng sớm thứ
Năm vừa qua tại nguyện đường Thánh Mác-ta của Tòa Thánh Vatican.
Bài giảng hôm nay của Ngài được khởi đi từ bài Tin Mừng trong
ngày (Lc 7,36-50). Bài Tin Mừng này thuật lại việc Chúa Giê-su đến làm khách tại
nhà một ông Pha-ri-siêu. Tại đó, Chúa Giê-su đã nói về một nữ tội nhân nổi tiếng
thành phố rằng: „Bà đã được tha thứ nhiều,
vì bà đã yêu mến nhiều“. Người phụ nữ - Đức Thánh Cha giải thích – đã không
ngượng ngùng khi „biểu lộ lòng mến của
mình đối với Chúa Giê-su“, và ở đây bà đã không hề giấu giếm chuyện mình là
một „nữ tội nhân“. Điều đó nhắc người
ta nhớ đến những lời của Thánh Phao-lô trong bài Đọc I (1Cr 15,1-11): „Chúa Ki-tô đã chết cho tội lỗi chúng ta“.
Yêu mến một nửa nhưng được tha thứ hoàn toàn:
Ngay cả khi lòng mến của người phụ nữ mà Tin Mừng theo Thánh
Lu-ca nói tới, chắc chắn là không hoàn hảo, nhưng chỉ là một „lòng mến nửa vời“, một „lòng mến bé nhỏ“ mà thôi, thì Thiên Chúa
cũng vẫn nhìn tới lòng mến ấy – Đức Thánh Cha chia sẻ.
„Bà đã được tha thứ nhiều
vì bà đã thể hiện nhiều tình mến… Nhưng người ta yêu mến như thế nào? Phải
chăng, những người phụ nữ như thế đều biết cách yêu mến? – Họ kiếm tìm Tình
Yêu. Chúa Giê-su đã từng nói, sau này những người phụ nữ ấy sẽ có được một chỗ
tốt hơn chỗ của chúng ta trên Thiên Đàng. - ´Loại người đó chỉ làm gương mù!` -
những người Pha-ri-siêu nói. Nhưng Chúa Giê-su lại nhìn vào cử chỉ nho nhỏ của
tình mến, cử chỉ nho nhỏ của sự thiện chí, và Ngài làm việc với những cử chỉ
đó. Đó là Lòng Thương Xót của Chúa Giê-su: Ngài tha thứ cho con người và Ngài
luôn luôn đón nhận họ.“
Trái lại, Chúa Giê-su đã luôn miệng trách móc „những viên Luật Sĩ“ như bài Tin Mừng
trong ngày thuật lại. Họ là „những kẻ giả
hình“, vì thế họ đã bị kích động ngay lập tức trước sự tốt lành của Chúa
Giê-su đối với nữ tội nhân. Nhân đây, Đức Thánh Cha đã nói tới những kẻ giả
hình trong giáo hội ngày nay.
Khi những kẻ giả hình bị kích động:
„Trời đất, đúng là một
gương mù! Người ta không được phép sống như thế! Chúng ta đã đánh mất hết thuần
phong mỹ tục rồi… Giờ đây, tất cả mọi người, kể cả những kẻ đã ly dị, cũng đều
được phép đi vào nhà thờ là làm sao? Vậy thì chúng ta đang ở đâu lúc này? – Những
kẻ giả hình sẽ nói như thế khi chúng bị kích động. Đó là sự khác biệt giữa Tình
Yêu to lớn của Chúa Giê-su, tức Tình Yêu tha thứ tất cả, với lòng mến của người
phụ nữ cũng như lòng mến của chúng ta – thực ra, đó là một lòng mến chưa hoàn hảo,
vì không ai trong chúng ta đã được phong Thánh cả! Chúng ta hãy nói thử xem, thực
tế thế nào! Và sự giả hình – sự giả hình của những kẻ tưởng rằng mình là người
công chính, của những kẻ tinh tuyền, của những kẻ tưởng rằng mình đã được cứu độ
nhờ vào những công trạng phi thường của mình…“
Chúa Giê-su đã mô tả những kẻ có vẻ hoàn thiện như thế chính là
„những chiếc mả tô vôi“. Bên trong những
nấm mồ tô vôi ấy chỉ toàn dòi bọ và hôi thối.
Những kẻ giả hình đang bách hại Giáo hội từ trong ra ngoài
„Và Giáo hội lữ hành xuyên
qua lịch sử đang bị bách hại bởi những kẻ giả hình: Những kẻ giả hình từ bên
trong và từ bên ngoài! Ma quỷ sẽ không có bất cứ điều gì để làm nữa với những tội
nhân thống hối, vì họ sẽ nhìn lên Thiên Chúa và nói: Lạy Chúa, con là kẻ có tội,
xin cứu giúp con! Nơi những tội nhân như thế thì ma quỷ sẽ bất lực – nhưng
chúng lại rất mạnh mẽ nơi những kẻ giả hình. Chúng mạnh mẽ và sử dụng họ để hủy
hoại: Hủy hoại cả con người lẫn xã hội và Giáo hội. Kỵ mã của ma quỷ chính là sự
giả hình, và thực ra, vì chính hắn là kẻ gian dối: Hắn xuất hiện như một ông
hoàng đầy quyền năng và uy nghi, nhưng trong thực tế, hắn là một tên sát nhân.“
Đức Thánh Cha đã khuyên các thính giả hãy nhớ tới ơn tha thứ của
Chúa Giê-su và hãy tín thác vào ơn tha thứ đó. Họ hãy trở nên như Chúa Giê-su,
Đấng đầy Lòng Xót Thương, và nên đặt Ngài vào trung tâm cuộc sống của mình. Với
„lòng mến nửa vời“ của mình, nữ tội
nhân đã thấy được Lòng Thương Xót của Thiên Chúa, vì Chúa Giê-su đã tha thứ cho
bà; trái lại, những kẻ giả hình „sẽ không
có khả năng gặp gỡ Tình Yêu, vì họ có một con tim khép kín“.
(theo vatican news – 20.09.2018, 12:37)
Đa-minh Thiệu