“Một
Giáo Xứ Vì Một Giáo Xứ”, Sáng Kiến Của Giáo Hội Công Giáo Đông Phương Cho Các
Nạn Nhân Lũ Lụt
“Một
giáo xứ vì một giáo xứ” là sáng kiến của Tổng Giáo phận Ivano-Frankivsk của
Giáo hội Công giáo Đông phương Ukraina nhằm hỗ trợ và giúp đỡ các nạn nhân của
trận lụt gần đây.
Ngọc Yến – Vatican News 09 tháng bảy 2020
Vào
cuối tháng 6, khu vực phía tây Ukraina đã bị lũ lụt dữ dội gây thiệt hại nặng
nề: nhiều người chết, nhiều người phải sơ tán, thiệt hại nghiêm trọng về cơ cở
hạ tầng, bao gồm cả việc gián đoạn 400 km đường, thiếu điện và khí đốt trong
hơn 300 trung tâm dân cư.
Trong
một cuộc họp khẩn cấp, Đức Tổng Giám mục Volodymyr Viytyshyn nói: “Chúng ta
phải thực hiện các bước quyết định cho các nạn nhân của lũ lụt. Giáo hội luôn
phải quan tâm đến những người cần giúp đỡ”.
Với lời
kêu gọi này, nhiều các sáng kiến từ thiện bắt đầu hoạt động, trong đó có sáng
kiến được gọi là “Một giáo xứ vì một giáo xứ”, với mục đích mỗi cộng đoàn tín
hữu có thể đóng góp cho những người gặp khó khăn nhất.
Vào
ngày 30/6, đích thân Tổng Giám mục Viytyshyn đã đến thăm các gia đình bị ảnh
hưởng nặng nề nhất bởi lũ lụt của Tổng Giáo phận, đồng thời trao cho họ các đồ
dùng cần thiết, thực phẩm và nước uống.
Cũng
nên nhắc lại, vào ngày 28/6, Đức Tổng Giám mục trưởng Svjatoslav Shevchuk, thủ
lãnh Giáo hội Công giáo Ukraina nghi lễ Đông phương đã đưa ra một lời kêu gọi
tới tất cả các tổ chức của Giáo hội, để người dân bị ảnh hưởng do lũ lụt được
giải cứu càng sớm càng tốt. Đức Tổng Giám mục trưởng viết: “Lũ lụt gây ra nỗi
sợ hãi, đau đớn và cảm giác bất lực. Nhưng xin anh chị em đừng quá lo lắng,
Giáo hội luôn ở bên anh chị em trong thời điểm khó khăn này và cố gắng hỗ trợ
anh chị em”.
Cũng
hôm Chúa nhật 28/6, tại buổi đọc Kinh Truyền Tin, Đức Thánh Cha đã mời gọi các
tín hữu cầu nguyện cho những người đang bị ảnh hưởng bởi lũ lụt ở Ukraina, để
họ có thể trải nghiệm niềm ủi an của Thiên Chúa và sự giúp đỡ của anh chị em
xung quanh. (CSR_5087_2020)