Photo: Vatican Media
Vietnamese.rvasia.org
- 29/07/2020 - G.
Trần Đức Anh, O.P.
Đó là lời kêu gọi nòng cốt Đức Thánh cha đưa ra, trong lời
tựa cuốn sách tựa đề “Hiệp thông và Hy vọng”, do Đức Hồng y Walter Kasper,
nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, và cha George
Augustin, người Đức sưu tập những suy tư thần học và được Nhà Xuất Bản Vatican,
thuộc Bộ truyền thông ấn hành.
Trong lời tựa, Đức Thánh cha viết: Những căn cội cuộc sống
của chúng ta là ở nơi Chúa Kitô, từ đó chúng ta kín múc sức mạnh để đương đầu
với những vấn đề khó khăn đang chờ đợi chúng ta sau cuộc khủng hoảng hiện nay;
từ đó chúng ta rút ra được mẫu gương về sự gần gũi, yêu thương và phục vụ.
Cuốn sách “Hiệp thông và Hy vọng” chứa đựng nhiều suy tư
thần học có thể gợi lên “một niềm hy vọng và tình liên đới mới mẻ”, dựa trên
xác tín rằng, như đã xảy ra trong thời kỳ đầu đại dịch, thì ngày nay, trong
giai đoạn phục hồi, sự hiện diện của Chúa cũng đồng hành với chúng ta, trấn an
chúng ta về chiến thắng của Chúa trên sự chết.
Đức Thánh cha nhắc lại ý tưởng ngài đã trình bày trong
buổi cầu nguyện, tối ngày 27/3/2020 tại Quảng trường thánh Phêrô: Coronavirus
như một cơn bão tố làm cho tất cả chúng ta ngỡ ngàng, nó thay đổi đời sống gia
đình, công ăn việc làm và cả những sinh hoạt công cộng, để lại đàng sau những
chết chóc, những khó khăn về kinh tế, làm cho nhiều tín hữu không được tham dự thánh
lễ và lãnh nhận các bí tích. Tình trạng thê thảm ấy vạch trần sự dòn mỏng yếu
đuối của con người, sự yếu nhược và nhu cầu cần được cứu vớt của nhân trần. Nó
làm cho bao nhiêu những điều chắc chắn bị đặt lại vấn đề, khiến chúng ta đặt
những câu hỏi cơ bản về hạnh phúc, về kho tàng đức tin Kitô của chúng ta.
Đức Thánh cha đặt câu hỏi: “Những căn cội sâu xa nhất nâng
đỡ tất cả chúng ta giữa cơn bão tố dựa vào đâu? Điều gì thực sự là quan trọng
và cần thiết? Đại dịch là một dấu hiệu báo động, khiến chúng ta suy tư về điều
ấy. Đó là một thời điểm thử thách và chọn lựa để chúng ta có thể định hướng
cuộc sống một cách mới mẻ, qui hướng về Thiên Chúa, là Đấng nâng đỡ và là mục
đích của chúng ta.”
Cũng trong lời tựa cuốn “Hiệp thông và Hy vọng”, Đức Thánh
cha kêu gọi mọi người “hãy có tinh thần liên đới, phục vụ, chống lại tình trạng
bất công lan tràn và dửng dưng. Tình trạng khẩn trương vì đại dịch làm cho
chúng ta hiểu rằng chúng ta lệ thuộc tình liên đới của người khác và thúc đẩy
chúng ta phục vụ một cách mới mẻ những người ở cạnh chúng ta...”. (Vatican News
28-7-2020)