Phỏng vấn Đức cha Cosma Hoàng Văn Đạt
về Hội nghị Thường
niên kỳ I-2013 Hội đồng Giám mục Việt
WHĐ (04.04.2013) – Trong dịp Hội đồng Giám mục Việt Nam
(HĐGMVN) họp Hội nghị thường niên kỳ I-2013, Đức cha Tổng thư ký HĐGMVN Cosma
Hoàng Văn Đạt đã dành cho phóng viên WHĐ cuộc phỏng vấn sau đây.
Phóng viên: Kính thưa Đức cha,
HĐGMVN đang họp Hội nghị thường niên kỳ I/2013 tại Đền thánh Đức Mẹ Bãi Dâu.
Nếu có thể được, xin Đức cha vui lòng chia sẻ cảm nhận của Đức cha về bầu khí
của Hội nghị lần ngày?
Đức cha Cosma: Nguyện xin Đức Kitô Phục Sinh ban cho tất cả chúng ta ơn bình an
của Người. Cảm nhận đầu tiên của tôi về bầu khí của các kỳ họp HĐGMVN nói chung
và lần này nói riêng, đấy là bầu khí thiêng liêng. Các Đức cha hằng ngày cùng
nhau dâng lễ, chầu Mình Thánh Chúa, đọc kinh sáng, kinh chiều và kinh tối trong
tình thần hiệp nhất với bầu khí rất là thiêng liêng.
Mỗi ngày có 4 phiên họp. Các phiên họp diễn ra rất nghiêm
túc, tuy nhiên bầu khí lại rất cởi mở, nhẹ nhàng, đầy tình huynh đệ, không thấy
có gì là gay gắt hay căng thẳng. Ngoài ra, những bữa ăn hay những giờ giải lao
đều là những cuộc gặp gỡ rất thân tình và huynh đệ, buổi chiều lại còn có một
giờ để đi tắm biển rất vui. Trong một bầu khí như thế, có thể nói các giám mục
giống như các môn đệ được Chúa triệu tập về sau những ngày Chúa Phục Sinh, sống
với nhau chung quanh Chúa đầy tình huynh đệ. Đó là cảm nhận chung của tôi về kỳ
họp này.
Phóng viên: Kính thưa Đức cha, đâu
là những đề tài quan trọng nhất trong Hội nghị lần này?
Đức cha Cosma: Thật ra, khi lên nghị
trình thì chỉ có 8 đề tài. Khi bắt đầu phiên họp khai mạc thì số đề tài lên đến
hơn 20, cho nên về cá nhân, tôi không biết thế nào là quan trọng. Nhưng tôi có
cảm tưởng: chúng tôi giống như bà mẹ trong gia đình, lo cho cuộc sống hằng ngày
của gia đình với bao nhiêu thứ “không tên” nhưng rất quan trọng trong đời sống
gia đình. Ví dụ như chúng tôi bàn luận: hướng về Rôma với việc bầu Đức Giáo
Hoàng mới, Thượng Hội đồng giám mục về Tân Phúc âm hóa; nghe chia sẻ của Đức
Tổng giám mục đại diện Tòa Thánh; bàn những công việc chung của Giáo hội Việt
Nam trong đó có những việc người này cho là quan trọng thế này, người kia cho
là quan trọng cách khác, nhưng đại khái có thể nói, đấy là những công việc khá
bình thường hằng ngày như: hoạt động bác ái của Giáo hội, xây dựng văn phòng
Tổng thư ký các Ủy ban của HĐGMVN, các sinh viên linh mục tu sĩ du học, các
kiều bào, v.v… Những vấn đề đó giống như là đời sống hằng ngày của một gia đình
vậy.
Phóng viên: Kính thưa Đức cha, HĐGMVN có những dự định gì cho thời gian
sắp tới?
Đức cha Cosma: Những dự định cũng khá
bình thường thôi như: thực hiện việc Tân Phúc Âm hóa trong Giáo hội tại Việt
Phóng viên: Thưa Đức cha, ngoài ra, Đức cha có muốn chia sẻ thêm những
thông tin và vấn đề nào nữa không?
Đức cha Cosma: Những vấn đề thì không
có, nhưng trong những ngày này, khi dự thánh lễ nghe các Đức cha chia sẻ, tôi
ghi nhớ các bài đọc Lời Chúa. Bài Phúc âm sáng thứ Ba: Chúa hiện ra với bà
Maria Mađalêna; sự hiện diện của Chúa khiến nỗi buồn biến thành niềm vui. Phúc âm sáng thứ Hai: hai môn đệ đi
Emmau được Chúa đồng hành, biến những băn khoăn của các ông trở thành niềm hân
hoan. Bài Phúc âm hôm nay: Chúa hiện ra với các môn đệ, các ông sợ hãi, sau đó
Chúa trấn an, giảng giải, rồi cuối cùng trao cho sứ mệnh phải đi làm chứng cho
Chúa. Tôi nghĩ, HĐGMVN nói riêng, cũng như Giáo hội Việt
Phóng viên: Kính thưa Đức cha, Đức
cha có thể chia sẻ cho chúng con đôi nét về việc chuẩn bị phân chia và thiết
lập giáo phận có tên là Hà Tuyên?
Đức cha Cosma: Thực ra không phải là
chuẩn bị chia mà là đề nghị chia, tức là 2 tỉnh Hà Giang và Tuyên Quang khá xa,
đỉnh của nước Việt Nam, công cuộc truyền giáo có thể thuận lợi hơn với một giám
mục trực tiếp ở đó. HĐGMVN có dự định đề nghị với Tòa Thánh cho thành lập một
giáo phận mới. Cũng thế, hôm nay Đức cha Kontum có lẽ cũng sẽ trình bày về đề
nghị chia giáo phận Kontum. Trước đó, việc chia giáo phận Vinh: về phía HĐGM kể
như là xong rồi, chỉ còn chờ Tòa Thánh… Tất cả chỉ vì nhu cầu mục vụ của dân
Chúa.
Phóng viên: Chúng con chân thành cám ơn Đức cha.