LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP CÁC DÒNG NỮ
UNION INTERNATIONALE DES SUPÉRIEURES GÉNÉRALES
HƯỚNG DẪN CHO SỨ VỤ CỦA UISG 2013
“Các con cũng phải sống như vậy”
Là nữ tu được Chúa kêu gọi phục vụ quyền bính, chúng ta muốn
sống:
Như Đức Giêsu
Nagiarét, Người Tôi Tớ đau khổ (Is 42) đã từng rửa chân cho các môn đệ của mình, Ngài đã dạy chúng ta ý nghĩa đích
thực của quyền bính là phục vụ tha nhân,
và đã cho chúng ta mẫu gương của một tình
yêu tự hiến đến nỗi chấp nhận những hậu quả tột cùng.
Như công việc phục vụ
sự sống đòi chúng ta phải biết lắng nghe
với cả con tim thực tế trong tâm hồn chúng ta, trong Hội Dòng, trên toàn thế
giới cũng như trong tất cả mọi tạo vật, và đòi hỏi chúng ta sống với tâm trí không ngừng phân định, chú tâm
đến lịch sử và trong mối hiệp thông với Giáo Hội.
Thấu hiểu Kinh Thánh để hiểu phục vụ quyền bính cách đích thật, khích lệ đời sống
cầu nguyện và chiêm niệm sâu xa để phục vụ tha nhân với thái độ mang tính Phúc
Âm về lòng trắc ẩn, dịu hiền, khiêm tốn, quảng đại vô biên, kiên nhẫn trong hi
vọng và hoàn toàn trao ban.
Tuyên xưng quyền
bính tối hậu của Thiên Chúa, luôn giữ “ghế
trống” trong cuộc đời chúng ta, như dấu chỉ nói lên khoảng không gian này
chỉ thuộc về một mình Thiên Chúa; nhận
biết và chấp nhận sức mạnh trong những yếu đuối, mỏng manh, dễ bị thương tổn của
chúng ta, cũng như nhu cầu cổ vũ những “cộng
đoàn trưởng thành”.
Xây dựng mối tương
quan liên vị có chất lượng dẫn đến hiệp thông, được đặt nền trên tình yêu của
Thiên Chúa Ba Ngôi, nhờ tôn trọng lẫn nhau, tham gia cộng tác và đối thoại.
Chia sẻ sự phục vụ quyền bính với những người khác, bằng nỗ lực cộng tác, lắng nghe và liên đới,
và như thế, củng cố “lòng tự tin”.
Như những người “tìm kiếm sự thiện” trong từng con người
và biến cố xảy ra, luôn khám phá những dấu chỉ hi vọng, cho dù có bé nhỏ đến
đâu, để khuyến khích, nuôi dưỡng và biểu
dương những dấu chỉ đó.
Với đường lối không
bao giờ lạm quyền, nhưng biết mở ra đón nhận những gì khởi động và làm phát
sinh năng lực phục vụ Tin Mừng,: “ Phát
huy khả năng khuyến khích, ảnh hưởng, tính hiếu khách và bền bỉ”.
Như “người bạn của ân sủng”, người lãnh đạo
cùng đồng hành với sự tăng trưởng, làm phát sinh năng lực mới, mở ra những chân
trời, đưa ra những thách đố và sẵn sàng vượt qua tất cả với lòng can đảm kiên
trì như các Đấng sáng lập Dòng của chúng ta, và như thế, hiện tại hóa đặc sủng
trong thời đại có những cuộc khởi đầu mới
mẻ này.
Say mê lựa chọn “quyền hành của những ai đang đau khổ” với “đôi mắt thần bí mở ra”, lắng nghe nỗi
đau của họ, đồng hành với họ trong những ước mơ, và cùng với họ, tạo nên khung
trời mới, nơi đó cuộc sống có thể phát triển trong niềm vui cho tất cả mọi người.
Sống khả năng sản sinh của chúng ta như thế nào để có được một cuộc sống mới và một hướng đi mới, phát
triển những đức tính cá nhân để phục vụ sứ mệnh, đáp ứng được những thách đố hội nhập văn hóa, và chuẩn bị những người
lãnh đạo tương lai.
Tạo nên những khoảng
không gian phục vụ sự liên đới toàn cầu,
và xây dựng mạng lưới liên kết công việc với những người nam và người nữ, với tất
cả những tu sĩ và giáo dân, tạo điều kiện cho sự hợp tác bình đẳng, kết nối tiếng
nói của chúng ta để phục vụ công lý và những ai đang đau khổ.
Như Đức Maria, người nữ kiên cường trong
đức tin, biết trao ban sự sống, biết nuôi
dưỡng sự sống trong mọi hoàn cảnh và từ
bỏ đúng lúc”, và như thế, chấp nhận
để cho ước mơ của Thiên Chúa được thể hiện trong thời đại chúng ta.
LIÊN HIỆP BỀ TRÊN THƯỢNG CẤP CÁC DÒNG NỮ