ĐÀLẠT 2
Thông reo Đà Lạt sương mù
Xuân Hương sủi bọt mây mù bao che
Hoa thơm rừng núi suối khe
Đà Lạt thung lũng tình yêu tuyệt vời.
CÂY THÔNG
ĐÀ LẠT
Hỏi thông bao nhiêu tuổi ?
Thông vẫn đứng im lìm
Tay giang đầy những lá
Cành khô cằn khẳng khiu
Bóng râm rợp tất cả
Một khỏang đồi xanh xanh
Cho du khách trú lại
Thông Đà Lạt thanh thanh
Trời xanh…
RỪNG
THÔNG ĐÀ LẠT
Rừng thông như mặt biển
Sóng từng đợt mênh mông
À thì ra cơn gió
Tạt những đợt cơn giông
Thông reo bản nhạc núi
Chào hoa lá cỏ cây
Sáng sương mai còn đọng
Gọi muông thú về đây
Thông Đà Lạt mênh mông
Vi vu thầm nói chuyện
Như đôi bạn tình nhân
Bên bờ hồ Than Thở
Thông Đà Lạt xanh ngát
Xuân Hương vẫn đợi chờ
Vui lòng nhiều khách đến
Vừa lòng nhiều khách đi
Ôi rừng thông Đà Lạt !
Xanh xanh
Rừng biển
Thênh thang…
CON NGƯỜI
ĐÀ LẠT
Rừng thông Đà Lạt vi vu
Sương mai đan phủ mây mù Xuân Hương
Mặt hồ khói nhẹ tơ vương
Con người Đà Lạt văn chương tuyệt vời.
Linh mục Nguyễn Hưng Lợi
21/9/2006