Chủ Nhật I Mùa Chay (
A)
40 ngày nơi hoang địa , 40 năm trong sa mạc.
Ðức Giêsu như đoàn dân Thánh lữ hành. Ngài cũng cần
chọn lựa
giữa Thiên Chúa và Ngẫu Tượng. Và Qủy đã đưa ra những
cám dỗ mà
dân Chúa đã từng vấp ngã: Bánh ăn,quyền lực,và giầu
sang danh vọng.
Hơn nữa Nó thật quỷ quyệt khi "khích" Ngài :
"Nếu ông là Con Thiên Chúa".
Chuyện này dễ làm mà, chuyện thật đương nhiên .
Quỷ muốn Ðức Giêsu tỏ uy quyền Thiên Chúa,
để chứng tỏ Thiên Chúa chỉ tạm bợ,hoá trang, giả vờ
"làm người" .
Ðức Giêsu không mắc bẫy khi chọn lựa : Phải chọn lựa
Thiên Chúa
và ý của Ngài trước hết , chứ không phải ý riêng của
mình,
càng không phải ý của Quỷ.
"Ðừng thử thách Thiên Chúa."
để hiểu biết và nắm giữ những lợi lộc cho mình .
Ðức Giêsu đã "vượt qua" đoàn dân sa mạc năm
xưa.
Qua sự chọn lựa khôn ngoan, Ngài đã thắng cuộc thử
thách mới
để thiết lập một đoàn dân mới.
Còn chúng ta hôm nay, chúng ta có "chọn lựa"
nào trong cuộc sống ?
Cho con chiến thắng gian tà
Cho con sa mạc nở hoa một
đời
Cho con giữ mãi Lời Người
Cho con cuộc sống rạng
ngời đức tin
Bọt Biển