Chủ Nhật II Mùa Chay
(A)
(Mt 17,
4 )
Lễ
Lều là một Ðại Lễ của người Do thái
Tưởng
nhớ lại việc "cắm" lều trong hành trình về Ðất hứa.
Khi
dựng Lều, người ta có thể nghỉ ngơi, nhậu nhoẹt, nhảy múa.
Và
có thể. thờ cả Bò Vàng.
"Tôi
xin dựng ba cái lều.".
Các
tông đồ muốn cùng Chúa sống trong sự an ninh .
Thật
tuyệt vời khi khỏi phải hành trình vất vả,
được
"định cư "trong vinh quang .
Lại có cả Môisê vàÊlia, tượng trưng cho quá khứ huy hoàng .
Những
người đã "giữ "sự hiện diện của Chúa cho dân .
Thiên
Chúa không muốn con người tổ chức chương trình, lễ hội,
Chọn
địa điểm, rồi mới mời Ngài đến dự, ngồi ở "một góc " .
Ngài
muốn chính Ngài chọn đường đi, điểm hẹn, thời gian.
Ðể
dắt dân tới Ðất Hứa, tới Sự Sống .
Vinh
quang tạm bợ của quá khứ chỉ để tạm làm phấn khởi lòng người.
Còn
muốn có vinh quang đích thực vĩnh hằng, phải lên đường,
phải
như Ðức Giêsu : chỉ còn một mình, hi sinh, và khổ đau .
Môn đồ choáng ngợp phút quang vinh
Dựng lều, xin sống kiếp an ninh
Bỗng chốc hào quang tan biến hết
Còn mãi ngàn năm : Ðâng chí tình .
Bọt
Biển