" CHO NGỪỜI MÙ ÐƯỢC SÁNG,
VÀ KẺ SÁNG TRỞ NÊN MÙ " ( Ga 9, 39 )
Có những sự
trái ngược trước Ðức Giêsu :
Người mù đầy
lòng kính trọng, những biệt phái lại khinh miệt
Anh chấp nhận
Ngài đến từ Thiên Chúa, còn họ lại chối từ .
Anh tin
tưởng, họ thì nghi ngờ
Anh khiêm tốn
hiểu biết, họ lại tự phụ phê phán
Anh tiếp nhận
ơn Chúa ; phần họ, họ xua đuổi Ngài .
Anh mở rộng
vòng tay :"xem này, tôi được sáng mắt."
Ho lại khoanh
tay trước ngực,"đóng kín" trong giai cấp và lề luật :
"Ông
không được chữa bệnh ngày Sabbat" .
Ai mù ? Ai
sáng ? chuyện rõ như ban ngày .
Người mù thấy
mình "cần được cứu " nên đã nhận ra Chúa.
Nhờ
đó"nhận "ra mình và dám nói "chính tôi đây,tôi được chữa lành
".
Những người
biệt phái cho là "tự đủ " nên vẫn ở trong mù loà ;
Không dám
nhìn sự thật :"Chắc là đứa nào giống hắn thôi."
Chúng ta,
những người "cần được cứu ", hãy đến và nghe ,
rồi làm theo
Lời Ngài. Ðể sau đó có thể trả lời Ngài rằng :
"Thưa Ngài, tôi tin " ( Ga 9,38 ) .
Người là Thiên chúa vô hình
làm người cứu chuộc sinh linh.
Mù loà, con mong thấy Chúa
Ðể con được "biết "rõ mình .
Bọt Biển