"VÀ AI NẤY ÐỀU ÐƯỢC TRÀN ÐẦY THÁNH THẦN "
( Cv 2,4)
Tôi tin tưởng vào những người đầy Thánh Thần .
Tâm hồn họ không bị nhốt trong "lồng son
"
Của quyền lực, danh vọng, hay giàu sang
Và sẵn sàng cất cánh bay cao trong tự do .
Họ là những người dám nói sự thật
và cũng tôn trọng sự thật nơi người khác
Dù có bị thua thiệt, mất mặt, bỏ rơi, cô lập
Vì họ tin vào lời Ðức Kitô nói :"Sự Thật
sẽ giải thoát anh em ".
Họ đi nhanh đến nỗi những nhỏ nhen của cuộc đời
không theo kịp
Họ vươn cao đến độ những xúc phạm không chạm
tới
Họ có lửa trong lòng để hâm nóng kẻ khác
Họ dũng cảm đi bước trước trong những hi sinh,
thiệt thòi
Họ cũng đủ khiêm tốn và kiên nhẫn để đến sau
trong danh dự ,vinh quang.
Và trên hết mọi sự, họ thành tâm phục vụ Chúa
và Giáo Hội
Dù có bị chống đối, hiểu lầm, khinh rẻ, thù
ghét
Vì "Tôi tớ không trọng hơn Thầy ".
Thánh Thần của Ðức Kitô sẽ nhắc nhớ lại mọi
điều Ngài đã chịu
Từ Khổ nạn mới đến vinh quang .
Lạy Thánh Linh, thế nhân mòn ngóng đợi
Suối bảy nguồn ơn linh diệu cao sâu
Hãy điểm tô thế giới đẹp muôn mầu
Ngời thánh thiện của đoàn dân lữ thứ