Lễ Các Thánh
Xin mừng lễ các Ngài
Xin mừng lễ các Ngài, những vị Thánh hiển tu
Luôn âm thầm là chỗ dựa cho các tâm hồn
Mảnh đất nhỏ của tấm lòng chứa cả một trời cao đất rộng
Đời nguyện cầu đem niềm tin tưởng đến nhân gian.
Xin mừng lễ các Ngài, những vị Thánh lo việc tông đồ
Các Ngài từng đói khát Tin Mừng sự sống
và hiểu những người đói khát đang cần gì.
Trung thành với sứ mạng được sai đi và loan báo
Đem tình yêu làm no thỏa một nhân loại chờ mong.
Xin mừng lễ các Ngài, những vị Thánh đồng trinh
Đời tự nguyện hi sinh là hình ảnh cao đẹp của Nước
Trời
Góp phần với Đức Kitô trong cuộc tạo dựng mới
Làm con người nên tinh tuyền thánh thiện trong quảng
đại trao ban.
Xin mừng lễ các Ngài, những vị Thánh tiến sĩ
Miệt mài tìm chân lý để giữ gìn và phát triển lòng mến,niềm
tin
Lý trí thấu hiểu sau khi lòng đã hiểu :
mầu nhiệm và hạnh phúc lớn lao khi Thiên Chúa gần gũi
con người.
Xin mừng lễ các Ngài, những vị Thánh tử đạo
Cuộc đời đã dệt bằng muôn khổ nhục, đau thương.
Trong cái chết đã ươm mầm sự sống vĩnh cửu
Cho các Ngài và cho Hội Thánh lữ thứ, khải hoàn.
Xin mừng lễ các Ngài, những vị Thánh nam và Thánh nữ
Mà cuộc sống dấn thân, gương lành thánh thiện
là chứng tá trung thực muôn thuở của Nước Trời
Xin dẫn dắt chúng con trên đường đời lữ thứ
Trung thành, dũng cảm, theo bước Chúa Kitô.
Con đã thấy triều thiên sự
sống
Kết bằng muôn đau khổ hi sinh
Các ngài là chứng nhân sống
động
Xin dạy con biết sống quên
mình.
27-10-2003 Bọt Biển