Chủ Nhật thứ 2 Phục Sinh ( Năm B )
"NẾU TÔI KHÔNG THẤY
DẤU ÐINH Ở TAY
NGƯỜI "
( Ga 20, 25 )
"Người đã sống lại"…"Ðã hiện ra với ông Simon"…
Tôma đã nghe tất cả những điều đó .
Không phải ông không tin lời thiên thần và các bạn :
Người chết sống lại ? Ông sợ ông và các bạn bị lầm .
Tôma có lý khi đòi bằng chứng .
Ðức tin không thể dựa vào những câu nói vu vơ,
những "hội chứng đám đông "
mà nhiều người có thể la to rằng "tai nghe, mắt thấy ".
Ðức tin, nếu đến từ cảm nghiệm,
thì là cảm nghiệm cá nhân, riêng tư .
Khi muốn kiểm chứng Ðức Kitô ,
Tôma cũng muốn kiểm chứng chính lòng mình .
Các "Tôma " hôm nay
vẫn tìm những người mang vết thương của Chúa .
Có những người vì anh em mình, đã bị thương trên cơ thể,
thậm chí ở cả trong lòng . Lại có những người sẵn sàng
gặp gỡ, hiện diện, "bị " kiểm chứng …
để đem bình an, lòng tin tưởng, niềm vui đến cho anh em .
Họ sống chân thật, mang trên mình vết thương của Chúa.
Như Tôma, chúng ta thật mong gặp Ðức Kitô nơi người đó,
để tin và nói với Chúa rằng :
"Lạy Chúa của con, Lạy Thiên Chúa của con " .
Dù đôi tay không sạch
Xin chạm vết thương Ngài
Dạ hoài nghi xóa sạch
Xây niềm tin không phai .