Chủ Nhật 15 Thường Niên ( Năm B )
( Mc 6, 7 – 11 )
Các tông đồ được sai đi : không lương thực, bao bị, tiền bạc …
như những người nghèo khó, chẳng có gì .
Ðám đông nghèo khổ dễ tin,dễ cảm khi thấy những tông đồ nghèo
nói về Ðức Giêsu nghèo, về Tin Mừng cho những người nghèo .
Hội Thánh, đã hơn 2000 năm rồi ,vẫn sống với tinh thần nghèo :
bé nhỏ, đơn sơ, khiêm tốn, lữ hành, luôn hi vọng …
Thật ra họ không nghèo khi có Chúa là tất cả ,
những người rao giảng cũng như những người đón nhận Tin Mừng.
Các tông đồ được sai đi : cứ hai người một .
Hội Thánh đi từ ít đến nhiều , từ cô độc đến đồng hành ,
từ cá nhân đến cộng đoàn, từ khác biệt đến hiệp thông .
Ðiều này đã làm cho việc truyền giáo nảy sinh hoa trái .
Chúa Giêsu, nhóm 12, cộng đoàn địa phương, Giáo Hội .
Ðược sai đi, các tông đồ đã coi đường đi là nhà ,
Họ không lo gì vì Vị Chủ Nhà đã chuẩn bị mọi thứ .
Và trong đó, họ gặp gỡ, loan báo Tin Mừng cho mọi người
nhất là những người nghèo khổ.
Rằng Chúa đang ở giữa ,đang yêu thương
và cùng mọi người sống trong yêu thương .
Cùng sánh vai khi được sai đi
Kiếp sống gian nan có kể gì
Lời Chúa là hành trang muôn thuở
Chần chờ chi nữa, bước chân đi .
07-07-2003 Bọt Biển