Chủ Nhật 22 Thường Niên ( Năm B )
"SAO CÁC MÔN ĐỆ CỦA ÔNG
KHÔNG THEO TRUYỀN THỐNG …."
(Mc 7,5 )
Trong đời sống xã hội cũng
như trong đời sống tôn giáo
người ta cần đến một luật
lệ, thể chế, truyền thống
để có một trật tự, một sự
ổn định, hài hòa …
Điều đó tốt và hợp lý khi
nó phục vụ con người .
Thế nhưng luật lệ, truyền
thống sẽ có vấn đề
Khi trói buộc, câu nệ trong
văn bản, cơ chế hình thức
loại bỏ đi mọi cảm thông và
thiếu vắng tình yêu,
khi luật không vì con
người, mà là luật vì luật.
Nhất là khi để phục vụ cho
một người, một thiểu số nào đó,
mà lại quên đi tinh thần
chung trong hiệp thông, bác ái
"Tại sao không ăn chay
…Tại sao không giữ ngày sa-bát… "
Luật lệ, truyền thống, nghi
thức là những gì bên ngoài ,
chúng chỉ đẹp và tốt khi
kết hợp với tinh thần
là cái đến tự bên trong .
Một người đi lễ vì luật, vì để mọi người thấy mình đi lễ ,
sẽ khác với người đi lễ vì muốn hiệp thông với Chúa ,
với Giáo Hội và với anh em của mình .
kể thật đáng tiếc khi người ta nhân danh cái bên ngoài
để tự khoe khoang,khinh thường, tẩy chay,lên án người khác.
Phải chăng đã đến lúc nhìn lại ý nghĩa thiêng liêng
để bớt chú trọng đến những gì là hình thức bề ngoài ?
Phải chăng đã đến lúc phải xét về "phẩm" hơn là về "lượng
"
để thôi chất vấn anh em như những người xưa chất vấn Chúa :
"Tại sao …? " ,
" "Tại sao …? "
Theo Chúa: khó mà lạI dễ
Chúa ơi, con hiểu thấu rồi
Tấm lòng trọng hơn của lễ .
25-08-2003 Bọt Biển