Chủ Nhật thứ 8 Thường Niên
( Năm B)
( Mc 2,18 – 22 )
Khi điều mới có mặt
những cái "cũ "
thường bị đặt thành vấn đề .
"Tại sao Thầy các ông không ăn chay ? ". Ðó là luật !
Và phải chăng Ðức Giêsu
muốn phá bỏ luật này ?
Một con người, một dân
tộc, một tôn giáo
Nếu không có quá khứ thì
cũng chẳng có tương lai .
Người nhân danh sự hiện đại, mới mẻ, thức thời, tự do…
để đạp bỏ những gì là cổ xưa,
truyền thống, nề nếp, luật lệ
sẽ là người xây dựng hay
phá hoại ?
Ðức Giêsu đến không phải
đến để phá hủy :
"Tôi đến không phải
để hủy bỏ, mà là để kiện toàn ".
Trên cái cũ, Ngài sẽ dựng xây cái mới
trong tâm hồn con người và
trong thế giớI đang còn dở dang
Ngài không phá tất cả, mà biến chúng thành toàn hảo.
Nhưng phảI kiên tâm chờ
đợi.
Bình cũ cứ để chứa rượu cũ
.
Còn bình mới , rượu mới ,
sẽ xuất hiện
trong ý định khôn ngoan và
sự quan phòng của Ngài .
Tân lang còn ở đấy
Thực khách nào ăn chay
Mỗi thời cho mỗi việc
Ơn Chúa đủ đêm ngày .
Bọt Biển