Chủ Nhật X Thường
Niên (A)
SAO THẦY CÁC ÔNG
LẠI ĂN UỐNG
Có một người thu thuế tên là Matthêu
Mở tiệc đãi Chúa, mừng Chúa đã chọn ông, gọi ông
Ông tin vào Chúa, nhưng trước đó, Chúa đã tin ông.
"Hãy theo Ta ". Ông đứng dậy, bỏ hết,
và đi theo Ngài.
Phân biệt điều thánh thiện và điều tội lỗi để
sống là việc tốt
Nhưng nhiều khi chúng ta đã nhọc nhằn phân biệt
Những người thánh thiện và những người tội lỗi
Ðể "gần " hay "xa ",
"chơi " hay "nghỉ chơi "
Làm đổ vỡ tương quan, " đánh mất "
anh em, qua đó tự cô lập mình.
Hàng rào chúng ta dựng nên lại "nhốt
" chính chúng ta .
Trong bữa tiệc, có nhiều bạn bè của Matthêu đến
dự
Những người của "phường thu thuế và tội
lỗi " .
Ðức Giêsu được mời, và Ngài đã đến
Không phải để coi náo nhiệt, để được trọng vọng
Ðể tỏ ra mình quảng đại, "chịu chơi "
Ngài đến với tất cả ân cần, thân thiện , yêu
thương
Vì họ chứ chẳng phải vì Ngài .
Còn chúng ta .?
Kìa xem trần gian vui mở tiệc
Bên anh, tíu tít bao hạng người
Theo Ngài, mau đến trong nồng nhiệt
Cho đời, cho người thêm xinh tươi .