Chủ Nhật XV
Thường Niên (A)
CÓ NHỮNG TÂM HỒN .
Có những vệ đường "sao cũng được "
Không giữ gìn hạt giống, và chim trời tới ăn .
Có những tâm hồn không quý điều dáng qúy
Ðể rồi tự đánh mất trong sự tầm thường .
Có những vùng khô cằn , chai đá
Hạt giống mọc nhưng rễ chẳng đâm sâu.
Có những tâm hồn mà điều tốt lành không lưu lại
Rồi ngàn điều tệ hại sẽ đến, không lâu.
Có những nơi um tùm gai góc
Bóp nghẹt sự sống, khuất ánh mặt trời .
Có những tâm hồn với bao lo toan vây bọc
Làm thế nào thấy được "chỗ trống " để vươn lên ?
Và có những mảnh đất xinh tươi mầu mỡ
Ðược xới, được cầy, sẵn sàng tiếp nhận
Sự Sống , Ánh Sáng, Niềm Vui .
Có những tâm hồn cởi mở, để hạt giống sinh hoa trái
Sẽ kết thành ba mươi, sáu mươi, một trăm
Những gì đẹp nhất và quý nhất của cuộc sống con người .
Có những mảnh đất đợi chờ hạt giống
Ðể đơm hoa kết trái đẹp cuộc đời
Có những tâm hồn say Lời Hằng Sống
Cho nhân gian vang vọng mãi tiếng cười .
Bọt Biển