Chủ Nhật 30
Thường Niên (A)
NGƯƠI
PHẢI YÊU
NGƯỜI THÂN CẬN NHƯ
CHÍNH MÌNH
( Mt 22, 39 )
Yêu
anh em là lắng nghe để cảm thông khi người khác nói
như
chính mình nhiều khi muốn nói để được người khác cảm thông nghe .
Xem
Ðức Giêsu nghe Matta kể lể, nghe những lời van xin đầy tâm sự.
Trong
lắng nghe, Ngài tin tưởng, yêu mến, và tôn trọng con người.
Yêu
anh em là nói để vực anh em đứng dậy
như
chính mình từng cần những lời an ủi, khích lệ của anh em .
Xem
Ðức Giêsu đã nói gì với người đàn bà tội lỗi, với anh trộm lành.
Bằng
lời nói, Ngài cho con người đứng thẳng, sự bình an và ân phúc .
Yêu
anh em là nhìn anh em với sự quan tâm, thiện cảm
như
chính mình luôn khao khát cái nhìn chăm sóc, yêu thương .
Xem
Ðức Giêsu nhìn các trẻ thơ, nhìn Phêrô, nhìn đám đông tất tưởi
.
Với
cái nhìn, Ngài cho họ thấy họ giá trị
và
niềm vui đang ở quanh, ở trong mình .
Yêu
anh em là dùng đôi tay hành động
như
chính mình đã mong những hành động thiết thực của anh em.
Xem
Ðức Giêsu,trong ba năm rảo khắp các miền,rồi giang tay trên thập tự.
Bằng
hành động, Ngài đã chữa lành, gieo tin yêu
Làm
cho ta nên con cái Chúa và thành anh em của Ngài .
Làm
sao yêu Chúa vô hình
Khi
đời không sống được tình anh em
Dẫu
dùng ngôn ngữ thiên thần
Thiếu
lòng bác ái, loa kèn mà thôi .
Bọt Biển