NGÀY THỨ TƯ, 13/03
PHỤC VỤ THA NHÂN DƯỚI MUÔN MẶT
Phải chăng tôi bình
thản
bước qua biết bao
người nằm bên vệ đường ?
Thánh Giuse có một tha
nhân là Con Thiên Chúa. Thánh nhân ý thức rằng: mến Chúa phải biết kết thúc
bằng yêu thương tha nhân. Điều đó được các ngôn sứ nhắc lại nhiều lần. Thánh
Gia đầy lòng từ bi đối với những người thấp kém. Nơi cổng Nhà trường Đức Mẹ,
nơi Chân phước Anrê phục vụ lúc sinh thời, Chân phước đã gặp Chúa Giêsu trong
một số đông những con người khốn cùng. Người biết vấn đề tha nhân nằm tận trung
tâm đời sống Chúa Giêsu. Chúng ta không thể dâng một việc tôn thờ chính đáng
cho Thiên Chúa, nếu không dâng một sự phục vụ tha nhân. Chúa Kitô đã thể hiện
lòng từ bi đối với dân Ngài trong suốt cuộc sống. Ngài loan báo một thay đổi
lớn đối với người hèn yếu trong Bài giảng những Mối phúc. Triều đại Chúa sẽ đến
trong quyền lực Phục Sinh của Ngài.
Chúa Giêsu để lại cho
ta một gương mẫu về đời sống Kitô hữu. Chúa dạy chúng ta bắt chước việc thực
thi bác ái : “Hãy đi và làm như vậy” (Lc
Tình yêu đồng hóa chúng ta
với môn đệ Chúa Kitô
Chúng ta bình thản bước
đi bên cạnh những người cùng khốn ở thời chúng ta, và sai lầm về mối tương quan
giữa đức tin với hành động của chúng ta : "Nếu ai nói : tôi mến Chúa mà
lại ghét anh chị em mình, thì nó là kẻ nói dối, vì kẻ không yêu mến người anh
chị em nó thấy đó, tất không thể yêu mến Thiên Chúa, Đấng nó không thấy” (1Ga 4:19-21). Chúa Kitô đã lập Bí tích Thánh Thể trong tương quan với việc rửa chân
cho môn đệ, để tỏ cho chúng ta thấy rõ mối liên lạc giữa Thiên Chúa và tha
nhân. Chúa Giêsu đã đem đến cho chúng ta một cách nhìn khác về Thiên Chúa và
thế giới. Ngài đã nối kết tình yêu Thiên Chúa và tình yêu tha nhân thành một.
Tình yêu đồng hóa chúng ta với môn đệ Chúa Kitô : "Ai không yêu mến thì đã
không biết Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu” (1Ga 4:7-8). Chúng ta có trách nhiệm tiếp
tục sứ mệnh tình yêu của Chúa Giêsu, bởi vì tình yêu của Chúa được thực hiện
qua chúng ta. Tha nhân chính là anh chị em đang ở gần chúng ta. Ai là anh chị
tôi ? Phải chăng trong môi trường sống, chúng ta đã bình thản bước đi trước
biết bao anh chị em thương tích đang nằm la liệt bên vệ đường của cuộc sống ?
Biết
bao nhân chứng tình yêu, trong đó có Chân phước Anrê, đã tỏ cho chúng ta con
đường bác ái đó ! Đức Cha Rômêrô - người mà trong năm 2005 chúng ta tưởng nhớ
kỷ niệm 25 năm bị sát hại - đã nhấn mạnh rằng Giáo Hội cần phải lên tiếng khi
con cái mình bị nghiền nát và kêu cứu.
Thánh Giuse nhân từ
thường đáp lời Chân phước An-rê cầu xin nhân danh những người đau khổ.
Ghi chú : Đọc Lời nguyện (tr.8) và Tụng ca (tr.29).