NGÀY THỨ CHÍN, 18/03
KẾT THÚC TUẦN CỬU NHẬT
KIỂM ĐIỂM LÒNG CẬY TRÔNG
Thánh Giuse đã trải qua
cuộc chiến đấu về lòng cậy trông với Đức Maria và Chúa Giêsu. Ngài đã đối diện với mầu nhiệm lớn lao của Thiên Chúa. Ngài
tự hỏi : Làm thế nào, tôi là một người thợ thấp kém, mà tôi có thể được chọn
cho một sứ mệnh đặc biệt như thế ?
Thánh
Giuse đã phải đau khổ trong nghi nan và đêm tối. Ngài đã hiểu rằng ngài được
chọn để làm cho lòng cậy trông của dân Chúa trở thành có thể. Chân phước Anrê
đã bị quyến rũ bởi lòng cậy trông của Thánh Giuse. Người đã gieo niềm hy vọng
nơi những con người bị thương tích trong cuộc sống, và Người đã mơ ước cho Núi
Ngự (MontRoyal) này sẽ trở nên một nơi cầu nguyện quan trọng để tôn kính Thánh
Cả Giuse. Người đã có những mộng ước lớn lao và những dự án của Người đã thành
sự thật.
Hãy từ chối một thế
giới không thể chấp nhận
Hiện nay con người bị cám dỗ bởi sự sa sút tinh thần,
nỗi thất vọng và sự sợ hãi. Phải luôn nhớ rằng lòng cậy trông là sự giúp đỡ lớn
lao mà chúng ta phải cung cấp cho nhân loại. Chúng ta công bố rằng Chúa Giêsu
vẫn đang sống trong thế giới chết chóc và bạo động này. Chỉ duy thái độ Kitô giáo
là sự cậy trông táo bạo: “Thầy sẽ đến Galilêa trước các con... Thầy sẽ gửi
sức mạnh đến cho các con... Thầy sẽ là người bảo vệ cho các con... Thầy sẽ ở
với các con cho đến tận cùng thời gian.”
Chúa Giêsu đang sống
giữa lòng lịch sử chúng ta
Chúng
ta có tin rằng Chúa Kitô đã phục sinh không ? Nếu tin, thì tất cả cuộc sống của
chúng ta sẽ được thay đổi : “Nếu Chúa Kitô đã không sống lại thì tất cả
đều vô ích” (1Cr
Ở
đâu Đấng Hằng Sống bị đe dọa, ở đâu Chúa Kitô Phục Sinh đã khởi sự,
chúng ta sẽ liên kết thành những lực lượng mới để công bố rằng một thế giới
khác là có thể. Chúa Giêsu Phục Sinh đã bắt đầu công việc hôm nay trong thời
đại chúng ta. Chúng ta có thể nhìn ngắm Người trong nhiều bộ mặt ngày nay. “Thầy
ở cùng chúng con mọi ngày cho đến tận thế” (Mt 28:20). Chúa Giêsu đang sống ở trung tâm lịch sử chúng ta. “Ta
để lại bình an cho các con... Đừng sợ... Ta đã thắng thế gian” (Ga
Ngài đang ở đó như một
sự hiện diện nung nấu.
Tất cả thọ tạo
giờ đây đang được tái sinh trong sức mạnh Phục Sinh của Đức Kitô. Nước của
Người đang tiến bước trong lịch sử. Môi trường riêng cho hoạt động Chúa Thánh
Thần là đời sống thường ngày và lịch sử của chúng ta. Chính ở đó Chúa Thánh
Thần đổi mới bộ mặt trái đất và con người chúng ta. Chúa Thánh Thần hiện diện
như một sức nung nấu, ẩn giấu ở khắp những nơi mà con người quyết định yêu mến
và tự do đối diện với những thử thách của cuộc đời, dù họ là những người nam,
người nữ hay trẻ em. Chúa Thánh Thần sẽ hiện
diện cách đặc biệt nơi những người khiêm tốn bắt đầu lại con đường phải
đi, nơi những Mối Phúc được thể hiện, nơi Nước Thiên Chúa đến bằng những sự
kiện. Như những môn đệ đi Emmau, chúng ta biết Đấng Hằng Sống cùng đồng hành
với chúng ta.
Chúng ta chia sẻ
niềm cậy trông của Thánh Giuse, của Chân
phước Anrê và chúng ta sẽ gặp các Vị trong Nước Thiên Chúa.
Ghi chú : Đọc Lời nguyện (tr.8) và Tụng ca (tr.29).