NGÀY THỨ TÁM, 17-03
LÀM VIỆC CHO MỘT GIÁO HỘI
CỦA NHỮNG TÍN HỮU VÀ NHÂN CHỨNG
Chúng
ta ở vào giai đoạn cuối của một Giáo Hội tìm kiếm
những đường lối mới. Chúng ta cần đức tin và lòng phó thác của Thánh Giuse để
đọc được những dấu chỉ thời gian và bước đi với Chúa Giêsu trên một bờ khác.
Các môn đệ đã sống cái kinh nghiệm biến đổi mạnh mẽ khi Chúa còn sống, và họ
muốn tụ họp để tiếp tục trong chính con đường đó. Họ tự nhủ: Phải tiếp tục công
việc của Chúa Giêsu tại Galilêa. Họ bất đầu tụ họp, nói về Chúa, muốn hành động
và gây chú ý như Ngài. Giáo Hội đã được sinh ra...
Giáo Hội được sinh ra từ Sứ điệp của Chúa Giêsu, nên
phải thể hiện cũng những lựa chọn và làm việc
cho cùng một mục đích. Giáo Hội nối tiếp sự hiện diện và những hành động
gây chú ý của Chúa Giêsu qua các thời đại. Tin Mừng phải được liên tiếp loan
báo cho người nghèo và hiến dâng những đường lối hy vọng để Nước trời trị đến
với những canh tân mạnh mẽ : “Tất cả đều thuộc về anh chị em. Nhưng anh
chịem thuộc về Đức Kitô và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa” (1Cr
Hoạt
động cho thế giới mới mau đến
Đâu
là sứ mệnh của chúng ta trong nền văn hóa mới, và trong thế
giới mà sự sống bị đe dọa này ? Làm thế nào để cho thế giới mới Chúa Giêsu đã
hứa được mau đến ? Chúng ta phải đặt mình trong gợi ý do học thuyết xã hội của
Giáo Hội và những thực hành mang tính giải thoát khác của môi trường, từ lời
nói tới hành động. Tất cả từ lối nhìn đức tin, cung cách dấn thân, cách sống
trong Giáo Hội đều phải tự vấn. Dĩ nhiên, đức tin của chúng ta có một chiều
kích xã hội không thể đảo ngược lại được, vì chúng ta nối tiếp sự thực hành
giải thoát của Chúa Giêsu. Cần đi từ một Giáo Hội của những người thực hành đến
một Giáo Hội của những môn đệ, và hoạt động cho thế giới mới đến. Ba vấn đề cốt
yếu : Tu đức, cộng đồng và hợp tác truyền giáo. Chúng ta đang ở trong Giáo hội
truyền giáo và nhân chứng. Cần chuyển từ một Giáo Hội pháo đài sang một Giáo
Hội khôn ngoan đúng mức.
Hy sinh mạng sống như
Ngài
Sứ mệnh của chúng ta
phải đi sâu vào sứ mệnh của Chúa Giêsu. Phải
hành động như Ngài để sự sống dồi dào hiển thắng. Chúa Giêsu không đến loan báo
chính mình. Ngài đến loan báo sự khởi đầu của một thời kỳ mới : “Thời gian đã mãn. Hãy tin vào Phúc Âm”
(Mc
Hãy
ra khơi và sang tận bờ bên kia
Theo vết chân Chúa
Giêsu, dù phải đi ngược dòng. Các môn đệ phải sống và tranh đấu cho sự nghiệp của Thầy. Chúa Giêsu đã loan
báo một thay đổi sâu xa trong cách nhìn Thiên Chúa và nhân loại. Ngài ở giữa
chúng ta, tận con tim phát sinh những hành động của chúng ta. Chúa Giêsu rất thông cảm với lớp dân đau khổ. Ngài đặt
tình yêu và lòng xót thương ở trung tâm cuộc
sống của Ngài. Chúa Thánh Thần, Cha của những người nghèo khó, khích lệ cái sức
mạnh mới này để hướng về Nước Thiên Chúa.
Chúa Giêsu đã truyền
cho các môn đệ của ngài ra khơi và vượt tới bờ bên kia... Phải làm những việc
mới mẻ với tinh thần táo bạo hầu tiếp tục sức mệnh của Chúa Giêsu trong nền văn hóa mới này. Sứ
mệnh của chúng ta dựa trên lời hứa của Chúa Giêsu : “Thầy ở cùng chúng con mọi
ngày cho đến tận thế” (Mt
28:20).
Ghi chú : Đọc Lời nguyện (tr.8) và Tụng ca (tr.29)