NGÀY 19 THÁNG 03
(Riêng
năm 2006 đổi vào ngày 20/-03)
LỄ THÁNH CẢ GIUSE
BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ MARIA
CHA ĐỒNG TRINH NGÔI LỜI NHẬP THỂ
GIA TRƯỞNG THÁNH GIA NAGIARET,
BỔN MẠNG GIÁO HỘI HOÀN CẦU VÀ
GIÁO HỘI TẠI VIỆT
Cùng với các bản văn
Phụng vụ ngày lễ hôm nay, chúng ta sốt sắng suy gẫm, cầu nguyện và tạ ơn Chúa
Ba Ngôi, Mẹ Maria và Thánh Cả Giuse với bài tụng ca sau đây, soạn theo tinh
thần bài ca Ngợi khen Magnificat của chính Đức Mẹ.
TỤNG CA
MAGNIFICAT CỦA THÁNH CẢ GIUSE
Đức Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu.
Danh
Người chí thánh chí tôn.
Người
đã đoái nhìn phận hèn tôi là người lao động,
Và đã
chọn tôi vào sứ mạng cao cả :
làm
người cha của Con Đức Chúa Trời.
Tôi đã phải khó lòng mà tin điều đó.
Người
đã ban cho tôi Đức Maria làm bạn trăm năm,
Và qua
Đức Maria, Người đã kêu gọi tôi phục vụ Người.
Tôi đã được
phúc sống hằng ngày với Đức Giêsu,
Vui
chơi với Người, thân mật với Người.
Cùng với Đức Maria,
tôi đã thấy Người lớn
lên và mơ ước một thế giới mới.
Thiên
Chúa của ông bà cha mẹ tôi đã cho tôi được hiểu
những dấu chỉ của mầu
nhiệm Thiên Chúa.
Người đã nâng đỡ tôi
trong lúc hoài nghi.
Đức
Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu.
Đức Giêsu đã biến đổi cuộc đời tôi,
và tôi
đã che chở Người,
ẵm ru
và nuôi nấng Người bằng bàn tay tôi.
Tôi tin
chắc sự sống sung mãn
do Đức
Giêsu đem xuống trần gian
sẽ thông truyền đến tận
những người bé nhỏ nhất.
Đức Giêsu luôn luôn là
hy vọng của tôi
và giờ đây Người bồng
ẵm tôi trên cánh tay Người.
Đức Chúa đã làm cho tôi những điều kỳ diệu.
L.m. Benoit Fortin,
Dòng Phan Sinh Capucinô (