“Bất cứ điều gì anh em
xin Chúa Cha, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy” (Ga 16:23)
Một cảnh tượng vô lý
nhất Bạn có thể thấy trên thế giới này là một đàng có những người lạc lối, luôn
tìm đường, giữa những thử thách không thể tránh được trên đời, họ lo lắng cho
những nhu cầu của mình, tìm sự giúp đỡ và cảm thấy như bị mồ côi; và đàng khác
là Thiên Chúa, Đấng là Cha của mọi người, Đấng không mong ước gì hơn là dùng
quyền toàn năng của mình để ban cho con cái những điều chúng mong ước và những
cái chúng cần.
Cảnh tượng đó giống như
một khoảng trống cần được lấp đầy. Nó giống như cái tràn đầy cần đến sự thiếu
thốn. Nhưng hai bên không gặp nhau.
Sự tự do con người có
được cũng có thể làm thiệt hại như vậy.
Nhưng Thiên Chúa không
lúc nào ngưng là Tình thương đối với những ai nhìn nhận Người.
Bạn hãy lắng nghe điều
Đức Giêsu dạy:
“Bất cứ điều gì anh em
xin Chúa Cha, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy”
Ở đây Bạn đang xem xét một trong những lời đầy hứa hẹn mà thỉnh
thoảng Đức Giêsu lặp lại trong Tin mừng. Với những lời này, bằng những nhấn
mạnh cùng giải thích khác nhau, Người dạy Bạn phải làm thế nào để nhận được
điều mình đang cần.
.......................
Chỉ có Thiên Chúa mới
có thể nói được như vậy. Khả năng của Người không có giới hạn. Tất cả mọi ơn
lành đều ở nơi quyền năng của Người: những ơn trần tục, thiêng liêng, những ơn
có thể và không thể được.
Nhưng Bạn hãy lắng
nghe.
Người dạy Bạn phải
trình diện với Chúa Cha “thế nào” để cầu xin. Người nói “Nhân danh Thầy”.
Nếu bạn có đôi chút
lòng tin, thì ba lời ngắn này phải làm cho Bạn sung sướng.
Bạn thấy đó, Đức Giêsu,
Đấng sống giữa chúng ta, Người biết vô vàn những nhu cầu chúng ta cần và Bạn
cần, và Người lo lắng cho chúng ta. Vậy, khi cầu nguyện, Người đứng ở giữa chúng
ta, và dường như Người bảo: “Hãy đến với Cha nhân danh Thầy và xin những cái
này, cái này, cái này.” Người biết là Chúa Cha không thể từ chối Người. Vì
Người là Con và là Thiên Chúa.
Bạn đừng nhân danh mình
đến với Chúa Cha, mà nhân danh Đức Kitô. Bạn có nhớ câu cách ngôn: “Ông đại sứ
không bị kết tội” không?
Khi đến với Chúa Cha
nhân danh Đức Kitô, Bạn giống như một đại sứ vậy.
Những vấn đề sẽ được
giải quyết giữa hai bên.
Rất nhiều người Kitô
cầu nguyện như thế. Họ có thể cho Bạn thấy vô kể những ơn họ nhận được. Những
ơn đó hàng ngày cho thấy là tình cha chú ý và yêu thương của Thiên Chúa luôn
canh phòng bên họ.
“Bất cứ điều gì anh em
xin Chúa Cha, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy”
Đến đây Bạn có thể trả lời: “Tôi đã xin, đã cầu xin, nhân danh Đức
Kitô, nhưng không được gì”.
Có thể là như vậy. Tôi
đã bảo Bạn trên kia là trong những đoạn Tin mừng khác mà có thể Bạn không nhớ,
Đức Giêsu mời gọi ta cầu xin và Người đưa ra những lời giải thích.
Chẳng hạn Người dạy
là ai “ở lại” nơi Người thì được nhậm lời, có nghĩa là ai làm theo ý Người.
..........................................
Bây giờ có thể là
điều Bạn xin không hợp với dự án của Thiên Chúa dành cho Bạn và Người không
thấy là điều đó có ích cho cuộc sống của Bạn ở đời này hoặc đời sau, mà còn làm
thiệt hại là đàng khác.
Làm sao Người, Đấng
là Cha của Bạn, có thể chấp nhận cho Bạn trong những trường hợp ấy? Làm như vậy
là Người lừa dối Bạn. Và Người sẽ không bao giờ làm như vậy.
Vậy hay hơn cả là
trước khi cầu nguyện, Bạn đồng ý với Chúa và thưa với Người: “Lạy Cha, con muốn
xin Cha điều này nhân danh Chúa Giêsu, nếu Cha thấy là được.”
Và nếu ơn xin hợp
với chương trình Thiên Chúa vì lòng thương yêu đã xếp đặt cho Ban, thì lời này
sẽ được thể hiện:
“Bất
cứ điều gì anh em xin Chúa Cha, thì Người sẽ ban cho anh em nhân danh Thầy”
Cũng có thể là Bạn
xin ơn, nhưng lại không muốn sống cuộc sống mình theo như Chúa muốn.
Trong trường hợp
này Bạn có thấy là đúng nếu Chúa nhậm lời Bạn không? Người không chỉ muốn Ban
cho Bạn một hồng ân, mà muốn cho Bạn được hoàn toàn hạnh phúc. Và Bạn được như
vậy khi tìm cách sống giới răn của Chúa, sống lời Người dạy. Chỉ nghĩ đến những
lời đó chưa đủ, chỉ suy niệm cũng không đủ, mà cần phải thực hành những lời ấy.
Làm như vậy Bạn sẽ
được mọi sự.
Kết luận: Bạn có muốn
được ơn Chúa không?
Cứ xin bất cứ điều
gì nhân danh Đức Kitô, bằng cách chú ý trên hết đến ý Chúa muốn, và nhất quyết
vâng theo luật Chúa dạy.
Thiên Chúa rất sung
sướng khi ban ơn. Rất tiếc là rất thường chúng ta bó tay Người lại.
Chiara Lubich