LỜI SỐNG
NĂM 2004
- Tháng 12/2004 : “Như Chúa đã tha thứ cho anh em thế nào thì anh em cũng hãy tha thứ cho nhau như vậy” (Côlôxê 3,13)
- Tháng 11/2004 : “Hãy vất bỏ những việc làm đen tối, và cầm lấy vũ khí của sự sáng để chiến đấu”, (Roma 13:12)
- Tháng 10/2004 : “Xin thêm lòng tin cho chúng con” (Luca 17:5)
- Tháng 9/2004 : “Ai trong anh em không từ bỏ hết những gì mình có, thì không thể làm môn đệ tôi”, (Luca 14:33)
- Tháng 8/2004 : “Hãy tranh đấu để vào qua cửa hẹp, vì tôi nói cho anh em biết, có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không được” (Luca 13:24)
- Tháng 7/2004 : “Thưa Thầy, xin dậy chúng con cầu nguyện” (Luca 11:1)
- Tháng 6/2004 : “Ai đã tra tay cầm cầy mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa" (Luca 9:62)
- Tháng 5/2004 : “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các giới răn của Thầy”, (Gioan 14:15)
- Tháng 4/2004 : “Ai lớn nhất trong anh em thì phải nên như người nhỏ tuổi nhất”, (Lc 22:26)
- Tháng 3/2004 : “Các ngươi đừng nhớ lại những chuyện ngày xưa, chớ quan tâm..... (Isaiah 43:18-19)
- Tháng 2/2004 :“Thưa con đây, xin sai con đi!”
- Tháng 1/2004 :“Thầy ban cho anh em bình an của Thầy”, (Ga 14:27)