LỜI SỐNG
NĂM 2005
- Tháng 12/2005 :“Hãy mở đường cho Chúa, hãy bạt lối đi cho Thiên Chúa chúng ta” - (Isaiah 40:3)
- Tháng 11/2005 :“Phúc thay những ai hiền lành, vì họ sẽ được đất làm gia nghiệp” - (Matthêu 5:4)
- Tháng 10/2005 :“Của Xê-da hãy trả về Xê-da, của Thiên Chúa, hãy trả về Thiên Chúa” - (Mt 22,21)
- Tháng 9/2005 :“Anh em hãy ăn ở cho xứng với Tin mừng của Ðức Kitô”, (Phi-lip-phê 1:27)
- Tháng 8/2005 :“Người đâu mà kém tin vậy! Sao lại hoài nghi?” - (Mt. 14,31)
- Tháng 7/2005 : Ai qụy ngã Chúa đều nâng dậy, Kẻ bị đè nén, Người cho đứng thẳng lên - (Thánh vịnh 144:14)
- Tháng 6/2005 :Hãy Theo Tôi, (Mt 9:9)
- Tháng 5/2005 :“Như Chúa Cha đã sai Thầy thì Thầy cũng sai anh em.” - (Gioan 20:21)
- Tháng 4/2005 :“Tôi đến để chúng được sống v. sống dồi dào”, (Ga 10:10)
- Tháng 3/2005 :“Lạy Thiên Chúa, lạy Thiên Chúa của con, sao Chúa bỏ rơi con”, (Mt 27:46)
- Tháng 2/2005 :“Hãy thờ lạy Thiên Chúa của ngươi và thờ phượng một mình Người mà thôi” - (Mt 4:10)
- Tháng 1/2005 : "Đức Kytô, Nền Móng Duy Nhất Của Giáo Hội" (1Cor 3:11)