LỜI SỐNG
NĂM 2006
- Tháng 12/2006 :“Phúc thay kẻ lấy Ngài làm sức mạnh, ấp ủ trong lòng giấc mộng hành hương”, (Thánh vịnh 83:6)
- Tháng 11/2006 :“Phúc thay ai khát khao nên công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng”, (Mát-thêu 5:6)
- Tháng 10/2006 : “Ai cho anh em uống một chén nước vì anh em thuộc về Ðấng Kitô, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu”, (Mác-cô 9:38-40)
- Tháng 9/2006 : “Anh em hãy đem Lời ấy ra thực hành, chứ đừng chỉ nghe suông” - (Gia-cô-bê 1:22)
- Tháng 8/2006 :Anh em phải đối xử tốt với nhau, phải có lòng thương xót và biết tha thứ cho nhau, như Thiên Chúa đã tha thứ cho anh em trong Đức Kytô (Ê-phê-xô 4:32)
- Tháng 7/2006 :“Chúa gần gũi tất cả những ai cầu khẩn Chúa, mọi kẻ thành tâm tìm kiếm Người” - (Thánh vịnh 144:18)
- Tháng 6/2006 :“Anh em hãy sống theo Thần khí… Nếu anh em để cho Thần khí hướng dẫn, thì anh em không còn lệ thuộc Lề Luật nữa”, (Galát 5:16.18)
- Tháng 5/2006 : “Thiên Chúa không thiên vị ai, nhưng Người tiếp nhận người kính sợ Thiên Chúa cùng ăn ở công chính, bất kỳ họ thuộc dân tộc nào”, (CVTÐ 10:34-35)
- Tháng 4/2006 : “Nếu hạt lúa gieo xuống đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác”, (Gioan 12.24)
- Tháng 3/2006 : Ai làm theo sự thật thì đến cùng ánh sáng" (Gioan 3:21)
- Tháng 2/2006 : “… Người đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện”, (Mc 1:35)
- Tháng 1/2006 : “Ở đâu hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở giữa họ”, (Mát-thêu 18:20)