LỜI SỐNG
NĂM 2007
Tháng 12/2007 :
“Yêu thương là chu toàn Lề Luật” (Thơ Roma 13:10)
Tháng 11/2007 :
“Có dân tộc vĩ đại nào được những thánh chỉ và quyết định công minh như toàn thể Lề luật này...? (Đệ nhị luật 4:8)
Tháng 10/2007 :
“Hãy rao giảng lời Chúa, hãy lên tiếng lúc thuận tiện cũng như lúc không thuận tiện; hãy biện bác, ngăm đe, khuên nhủ, với tất cả lòng nhẫn nại và chủ tâm dạy dỗ” (Thơ 2 gởi Ti-mô-thê 4: 2)
Tháng 9/2007 :
“Hãy gắng trở nên người công chính, đạo đức, giầu lòng tin và lòng mến, hãy sống nhẫn nại và hiền hòa” (Thơ 1 gởi Ti-mô-thê 6:11)
Tháng 8/2007 :
“Chúng ta hãy kiên trì chạy trong cuộc đua dành cho ta, mắt hướng về Đức Giêsu” (Thơ Do-thái 12:1-2)
Tháng 7/2007 :
“Anh em đã được gọi để hưởng tự do” (Gl 5:13)
Tháng 6/2007 :
“Thần Khí sự thật... sẽ hướng dẫn anh em đến sự thật toàn vẹn” (Gioan 16:13)
Tháng 5/2007 :
“Ở điểm này mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy: là anh em có lòng yêu thương nhau” (Gioan 13:31-35)
Tháng 4/2007 :
“Thầy sống giữa anh em như người phục vụ” (Luca 22:1.4.24-27)
Tháng 3/2007 :
“Ai gieo trong nước mắt, sẽ gặt trong reo mừng” (Thánh vịnh 126)
Tháng 2/2007 :
“Phúc thay kẻ đặt niềm tin vào Thiên Chúa” (Geremia 17:7)
Tháng 1/2007 :
“Người làm việc gì cũng tốt đẹp cả: cho kẻ điếc nghe được và kẻ câm nói được” (Mác-cô 7:37)