LỜI SỐNG
NĂM 2008
- Tháng 12/2008 : “Xin đừng làm theo ý con, mà theo ý Cha” (Luca 22:42)
- Tháng 11/2008 : “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo” (Lc 9:23)
- Tháng 10/2008 : “Anh em hãy cho thì sẽ được Thiên Chúa cho lại; Người sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn đổ vào vạt áo anh em”(Lc 6:38)
- Tháng 9/2008 : Lời sống tháng chín 2008: “Hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em...", (Luca 6:27-28)
- Tháng 8/2008 : “Đèn của thân thể là con mắt của anh, Khi mắt anh sáng, thì toàn thân anh cũng sáng”, (Luca 11:34)
- Tháng 7/2008 : “Tất cả những gì anh em muốn người ta làm cho mình, thì chính anh em cũng hãy làm cho người ta; vì Lề luật và lời các ngôn sứ dạy như vậy” (Matthêu 7:12)
- Tháng 6/2008 : “Ai tuân giữ các điều răn của Thiên Chúa thì ở lại nơi Người và Thiên Chúa ở lại nơi người ấy”
- Tháng 5/2008 : “Ở đâu có Thần khí của Chúa, thì ở đó có tự do”
- Tháng 4/2008 : “Thành quả của đức công bình sẽ là sự yên hàn vàan ninh vĩnh cửu”
- Tháng 3/2008 : “Lương thực của Thầy là thi hành ý muốn của Đấng đã sai Thầy, và hoàn tất công trình của Người”
- Tháng 2/2008 : “Ai tuân hành [những điều răn này] và dạy người ta làm như thế, thì sẽ được gọi là lớn trong nước Trời” (Mat-thêu 5:19)
- Tháng 1/2008 : “Anh em hãy cầu nguyện không ngừng”