bài 10 :
THÁNH THỂ và BA NGÔI
I.
Khai mẠc
:
Loài
người chúng ta đã được Thiên Chúa dựng nên để mãi mãi được hưởng tình yêu của
Ngài, thế mà chúng ta đã lìa xa hoặc lãng quên Tình Yêu đó của Thiên Chúa.
Nhưng Thiên Chúa không bỏ chúng ta. Ngài đã tìm ra kế hoạch để đến ở với chúng
ta, rồi đưa chúng ta về ở cùng Ngài trong vinh quang Nước Trời. Trước tình yêu
cao cả đó, chúng ta cùng nhau đến để thờ lạy Chúa.
§
Đặt Mình
Thánh Chúa
§
Hát :
“Hãy đi chầu Chúa”
Nhiệm
tích Thánh Thể, chính là kế hoạch mà Thiên Chúa đã và đang thực hiện để ở cùng
chúng ta mọi ngày nơi trần gian này. Giờ đây, Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng
con tin thật Chúa đang ngự giữa chúng con, đang ngự trong mỗi tâm hồn chúng
con, chúng con xin suy tôn, chúc mừng và thờ lạy Chúa. (thinh lặng)
§
Hát :
“Con muốn chúc mừng”
Lạy Chúa
Giêsu, Nhiệm tích Thánh Thể, là Tình Yêu hữu hình của Thiên Chúa vô hình, chúng
con không thể đến với Chúa được, nhưng cả Ba Ngôi Thiên Chúa đến và ở với chúng
con qua Thánh Thể.
Trong
bữa tiệc ly trước lúc chịu khổ nạn, Chúa đã biến bánh rượu nên Mình Máu Chúa,
rồi lại ban quyền cho Hội Thánh và dạy làm như vậy mà nhớ đến Chúa. Chúng con
tin Chúa chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, mà ở đâu có Ngôi Hai thì ở đó cũng có
Ngôi Cha và Ngôi Thánh Thần. Vậy giờ đây, lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, chúng con bái
lạy và tôn thờ Chúa. Những nén hương trầm chúng con dâng lên Chúa, chính là tấm
lòng thần phục và suy tôn của chúng con.
§
Hát :
“Tựa trầm hương” (dâng hương)
II.
lỜi chúa
và suy niỆm
§
Tin Mừng
: Ga 1,1-5.9-14
§
Gợi ý
suy niệm :
Chúa
Kitô đã đến với chúng ta như là ánh sáng, đem lại ý nghĩa cho tất cả đời sống
của chúng ta. Chỉ mình Người là ánh sáng thật và trọn vẹn. Chỉ mình Người là Vị
hướng đạo không bao giờ lạc lối. Người mang Chân lý của Thiên Chúa.
Thế gian
đã không muốn ánh sáng của Thiên Chúa ; thế gian đã xua đuổi ánh sáng đó và đến
nay vẫn còn tiếp tục xua đuổi. Thế gian ưa chuộng tối tăm hơn là ánh sáng và
chân lý của Chúa ; thế gian đã ngậm miệng trước vinh quang Thiên Chúa. Và thế
gian vẫn tiếp tục làm như thế. Người ta muốn sống bất cần Thiên Chúa.
Thường
chúng ta vẫn thuộc vào hạng những người khước từ ánh sáng và hùa theo bóng tối.
Thường chúng ta thuộc vào hạng những người không muốn để Thiên Chúa xâm nhập.
Thường chúng ta thuộc vào hạng những người thay vì tiếp nhận lại cự tuyệt vinh
quang của Thiên Chúa. Chúng ta hãy khiêm tốn nhìn nhận sự thật đó và nài xin
lòng Chúa thương xót thứ tha.
(Thinh lặng)
III. Suy niỆm cùng vỚi ĐỨc Maria
Mầu
nhiệm vui : Ngắm thứ ba : Đức Bà sinh Đức Chúa Giêsu nơi hang đá, Ta hãy xin
cho được lòng khó khăn. (Kinh lạy Cha, 10 kinh kính mừng, kinh sáng danh)
§
Cầu
nguyện với Chúa Giêsu Thánh Thể :
Chúng ta
hãy hướng nhìn lên Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang hiện diện trên bàn thờ,
trước mặt chúng ta và dâng lời cầu nguyện :
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể, chúng con tin và cảm tạ Chúa, vì Chúa đã bày tỏ cách đơn hèn
chính vinh quang và quyền năng vô biên của Thiên Chúa qua nhiệm tích Thánh Thể
này, để ở giữa chúng con và để chúng con được thông phần vào sự sống của Chúa
Ba Ngôi.
Hát ĐK : Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi …
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể, chúng con tin và cảm tạ Chúa, và nhờ nhân tính thánh thiện của
Chúa mà thờ lạy, tôn vinh Thiên Chúa Ba Ngôi chí Thánh là Thiên Chúa của con,
đang cùng hiện diện nơi Nhiệm Tích cực thánh này.
Hát ĐK : Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi …
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể, chúng con tin và cảm tạ Chúa, xin thắp lửa tin yêu cho lòng
chúng con, để chúng con được vững tin và kính mến Thiên Chúa Ba Ngôi, và để
Thiên Chúa Ba Ngôi luôn ngự trị mãi trong tâm hồn chúng con.
Hát ĐK : Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi …
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ở lại với chúng con, như xưa Chúa đã ở lại với hai
môn đệ trên đường Emmau, để soi sáng và nâng đỡ chúng con trên mọi nẻo đường
đời, và xin cho chúng con cảm nhận niềm khao khát, yêu mến Chúa Ba Ngôi khi ở
kề bên Nhan Thánh Chúa.
Hát ĐK : Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi …
Lạy Chúa
Giêsu Thánh Thể, Chúa chính là Thiên Chúa của chúng con, xin Chúa ở trong trái
tim chúng con, để chúng con biết yêu thương ; xin Chúa ở trong mắt chúng con để
điều khiển cái nhìn của chúng con ; xin Chúa ở trong tâm trí chúng con để chúng
con nhận ra Chúa và tha nhân ; và xin Chúa ở trong suốt cuộc sống chúng con để
cuộc đời chúng con luôn đầy tràn Chúa.
Hát ĐK : Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi …
§
Kinh Gia
Trưởng, (hay kinh Hiền Mẫu.)
Lạy
Thiên Chúa là Cha toàn năng / và là nguồn mạch mọi tình phụ tử / chỉ có Chúa là
Cha sinh thành vạn vật và an bài mọi sự / Ngoài Chúa ra / không ai xứng đáng
được gọi là Cha / Chúng con thật bất xứng trong nhiệm vụ làm chủ gia đình và
làm chủ đất trời / Xin thương hướng dẫn và giúp đỡ / để gia đạo chúng con luôn
sống sao cho mọi người nhận biết / chủ quyền thật trong gia đình thuộc về Chúa
/ và chúng con chỉ mong được là những người quản lý trung thành / Xin Chúa mở
tay để gia đình chúng con có của ăn hằng ngày / Xin Chúa dạy bảo để gia đạo
chúng con được Lời Chúa kiện toàn / Xin Chúa ở gần để gia đình chúng con được
sống trong bình an của Chúa / và xã hội chúng con nhận biết tình Chúa yêu
thương / Lạy Chúa / Chúa đã đặt thánh Giuse đứng đầu Thánh Gia Thất / xin dạy
chúng con biết theo gương Người / gìn giữ gia đình trong tinh thần yêu mến /
kính sợ Chúa / và khiêm nhường phục vụ ơn cứu rỗi loài người. Amen.
IV. KẾt thúc :
§
Hát :
“Đây nhiệm tích”.
§
Lời
nguyện và phép lành Mình Thánh Chúa.
§
Hát :
“Tạ ơn Chúa với Mẹ”.